Thuyền anh vừa chạm bến mơ
Gặp đôi mắt liếc đến giờ vẫn say
Dưới hàng liễu rủ trăng gầy
Chòng chành sóng nước dát đầy ánh trăng
Xin em đến một lần thôi
Nghiêng ô che lại cho tôi một lần
Tóc thơm trộn tóc hoa râm
Cho hơi thở cũng phập phồng bóng mưa
Cho hương ngan ngát tiễn đưa
Tình tôi về chốn mộng chưa khởi nguồn…
Con như dảnh mạ non rơi
Màn sương đêm lạnh ấp thời ấu thơ
Như dây leo bức giậu thưa
Nép mình dưới trận bão vừa vùi quê
Lâu rồi không thấy áo dài,
Hôm nay gặp lại - Kìa ai bất ngờ
Nghiêng nghiêng vạt áo ngây thơ
Tôi trông mong mãi đợi chờ xôn xao
Tôi đi về phía mưa tuôn
Nơi nào là phía khơi nguồn nhớ nhung
Sắc màu tim tím thủy chung
Đồi sim xóm nhỏ một vùng xa xôi
Vơi đầy khi đục khi trong
Triều dâng nước cả nước ròng mặc ai
Trải qua ngày rộng tháng dài
Phù sa chắt lọc miệt mài nắng mưa
Thời gian vò rối ruột gan
Sóng vui chưa dậy đã tan bọt bèo
Giữa vùng lau lách rong rêu
Vẫn còn một tiếng chim kêu gọi đàn
Hỏi trời sao mãi cứ mưa..?
Đã đầy nước mắt sao chưa vơi buồn..!
Cả ngày mưa mãi cứ tuôn
Hạt buồn...buồn cả cánh chuồn nhớ ai..?
Có nụ cười rất hồn nhiên
Nụ cười chẳng thể bỏ tiền ra mua
Có giọt nước mắt buồn chưa
Rơi loang trong những hạt mưa phùn chiều
bên nhau chưa dập miếng trầu
soi gương đã thấy trên đầu muối tiêu
nửa đời cắt nghĩa chữ yêu
đôi lần sinh nở đã chiều xế em!