Thứ tư, 24/06/2026,


Mối tình đầu (Nguyễn Đình Phiêu) (14/08/2011) 

MỐI TÌNH ĐẦU



 NGUYỄN ĐÌNH PHIÊU

Thuyền anh vừa chạm bến mơ
Gặp đôi mắt liếc đến giờ vẫn say

 Dưới hàng liễu rủ trăng gầy
Chòng chành sóng nước dát đầy ánh trăng
 
Gió lên trăng bạt vào hang
Sóng xô thuyền dạt sang ngang bến bờ
 
Tôi ngồi ôm mộng, ôm mơ
Con tim thổn thức vẫn ngờ còn em
 
N.Đ.P
 
 
___________________
Tác giả Nguyễn Đình Phiêu
Nghề nghiệp : Giảng viên Đại học
Câu lạc bộ “Vần thơ quê gốm Bát Tràng”
Điên thoại  0972 55 66 40
E- mail  : nguyendinh.phieu @yahoo.com.vn
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  pham thị hai  - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0972556640 - bát tràng -gia lâm- hà nội   (Ngày 17/08/2011 14:56:52)

THUYỀN TRĂNG
Có trăng, có bóng , có thuyền
Mà sao cái số , cái duyên chẳng thành
Để rồi em tuột tay anh
Đã bao năm tháng cũng đành lặng trôi
Tìm em - khoảng cách xa xôi
Cuộc đời bèo dạt , mây trôi xót lòng
Bây giờ anh nhớ anh mong
Mong em cũng hiểu thấu lòng người xưa
 

  Phạm thị Hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0972556640 - bát tràng - gia Lâm -hà nội  (Ngày 17/08/2011 14:38:15)

Tôi ngồi ôm mộng, ôm mơ
Con tim thổn thức vẫn ngờ còn em
hai câu thơ này thể hiện tình cảm của tác giả với cô gái hẳn là rất sâu sắc, cái nhớ không chỉ như cái nhớ bình thường mà nhớ đến thổn thức con tim, mối tình đầu là vậy đó

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh ,TPHCM  (Ngày 15/08/2011 21:20:36)

Gửi tac giả Nguyễn Đình Phiêu ,nhân đọc MỐI TÌNH ĐẦU

TIM CÔI

Con tim côi cút một mình
Lênh đênh trôi giữa dòng tình đắng cay
Em nào hay, anh nào hay
Để tim rơi lại tình đầy đớn đau
Tình đầu tình cuối nối nhau
Mộng mơ tan vỡ nát nhàu tim côi

  Tâm Thanh - Gang nam 8011@ gmail,com - 0915804936 - CLB Thơ Viên Nam Dân hòa Kỳ sơn Hòa Bình  (Ngày 15/08/2011 9:39:39)

Hoa Xuân
hoa xuân nở trước hiên nhà
thuyền em nhẹ lướt sóng xa đợi người
qua bao mùa nhớ xuân ơi
bờ đê vẫn tiếng sáo mời gọi trâu
xa rồi dáng bóng còn đâu
em tôi trải tóc trên cầu thướt tha

đón xuân nhớ đến quê xa
bờ tre gốc lúa mái nhà thân yêu
khói lam mẹ nấu cơm chiều
hôm nay nhớ tiếng sáo diều trẻ thơ
bây giờ đâu có ai chờ
sông sâu chẳng giám sang nhờ thuyền ai

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 14/08/2011 17:44:20)

Xin viết tiếp cùng tác giả Phạm Văn Tự Tam Sơn-Quản Bạ-Hà Giang
"Biết... thà đừng gặp cho xong
Vấn vương vô vọng tình không...hỡi tình !? "

Em xinh trúc đứng đầu đình
Ngại chi bướm trắng chùng chình chẳng qua
Bây giờ cây khế trổ hoa
Mồng tơi kín dậu, khổ hoa ôm rào

Thương con bói cá bờ ao
Ngẩn ngơ đổ tại cái sào... sóng xô.
Cánh bèo nép gió ven bờ
Ôm mộng mơ, ôm mộng mơ, ngỡ ngàng.

LMD
 

  Tâm Thanh - Gang nam 8011@ gmail,com - 0915804936 - CLB Thơ Viên Nam Dân hòa Kỳ sơn Hòa Bình  (Ngày 14/08/2011 17:38:57)

Hoa Xuân
hoa xuân nở trước hiên nhà
thuyền em nhẹ lướt sóng xa đợi người
qua bao mùa nhớ xuân ơi
bờ đê vẫn tiếng sáo mời gọi trâu
xa rồi dáng bóng còn đâu
em tôi trải tóc trên cầu thướt tha

đón xuân nhớ đến quê xa
bờ tre gốc lúa mái nhà thân yêu
khói lam mẹ nấu cơm chiều
hôm nay nhớ tiếng sáo diều trẻ thơ
bây giờ đâu có ai chờ
sông sâu chẳng giám sang nhờ thuyền ai

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/08/2011 15:33:12)


DẠI YÊU
Dại yêu...mang nợ nhớ người...
Gặp nhau chưa kịp trao lời đã say

Say mơ cạn tháng hao ngày
Gió trăng ong bướm...đắng cay buồn lòng

Biết... thà đừng gặp cho xong
Vấn vương vô vọng tình không...hỡi tình !?
Phạm Tự

Các bài khác: