Thứ tư, 24/06/2026,


Lời ru của Cha (Hương Sinh) (13/08/2011) 

LỜI RU CỦA CHA

Hương Sinh

Tiếng ru lắng đọng từng lời
Bật lên từ góc cuộc đời của cha
Xuân xanh mẹ đã đi xa
Mà như tiếng vẫn mượt mà bên nôi

Con như dảnh mạ non rơi
Màn sương đêm lạnh ấp thời ấu thơ
Như dây leo bức giậu thưa
Nép mình dưới trận bão vừa vùi quê

Sau vườn vẫn khản tiếng ve
Góc tường rêu mọc xanh lè vết hoen
Trong mơ thấy dáng mẹ hiền
Bánh đa vừng bẻ sau phiên chợ nhà

Đói nghèo níu một thân cha
Con thơ nheo nhóc mái nhà hanh hao
Lấp đồng trũng, san ruộng cao
Sảy sàng, gieo hạt cha nào nghỉ tay

Nhọc nhằn trộn lẫn đắng cay
Tựa cha con có ngày này lớn khôn.

H.S

_____________
Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046
Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Như Quỳnh - Van Lâm - Hưng Yên  (Ngày 17/08/2011 15:14:05)

Huong Sinh

Chị Bình Ơi!Đọc bài thơ "Cha Ơi!" của chị mà Hương Sinh lệ đẫm bờ mi.Thơ của chị đúng như lời chị tâm đắc mà chị đã trải lòng trong tâc phẩm "ĐIỀU GIẢN DỊ" của chị đâng nằm trong tay Hương Sinh đấy chị ạ .Hương Sinh nhớ sâu trong ký ức câu thơ của chị .Có lẽ tâm trạng của chị cũng là tâm trạng của Hương Sinh không hẹn mà gặp nhau trong khoảnh khắc thật sâu nặng:
Đừng buồn nữa anh, cuộc đời là thế đấy
Đừng buồn nữa anh, chúng ta cùng gượng dậy
Đừng buồn nũa anh, thời gian sẽ dần trôi."
Cảm ơn chị. Hương Sinh chúc chị mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều thơ hay .Mỗi ngày có nhiều niềm vui .

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 17/08/2011 11:05:19)

Đọc "Lời ru của Cha", mình vô cùng xúc động.

Xin được đồng cảm và Thân họa cùng HƯƠNG SINH đôi vần...


CHA ƠI!

Nghe trong gió thoáng từng lời
Mẹ đi, còn tiếng ru hời từ Cha
Biết rằng nơi ấy rất xa
Từ trong sâu thẳm … mặn mà vành nôi
Yêu thương … mấy trái non rơi
Cha bên con, suốt một thời bé thơ
Vườn thì rộng, rào thì thưa
Lẻ loi đơn chiếc bóng thừa… chiều quê
Nắng hè rát tấm thân ve
Cầu ao mòn, đá cũng nhòe nhòe hoen
Tảo tần, khuya sớm dịu hiền
Đồng quà tấm bánh, chợ phiên gần nhà
Đêm ngày qua, chỉ có Cha
Với đàn con dại… tuổi già hanh hao
Kể chi ruộng trũng đồng cao
Một mình thôi … chẳng khi nào ngơi tay
Trải bao chua chát, đắng cay
Để con khôn lớn từng này … Cha ơi

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 16/08/2011 21:12:45)

ĐÍNH CHÍNH

Đọc vội lúc ngủ gật gà
Lơ mơ câu chữ.., hoá ra lệch vần
Cho tôi xin lỗi vạn lần
Và cho sửa lỗi , bằng cần sửa ngay

Tôi xin sửa câu thế này :
" Vội đọc thơ dân tỉnh mình
Thấy thêm tầm vóc Hương Sinh thơ tài" !

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Như Quỳnh - Van Lâm - Hưng Yên  (Ngày 16/08/2011 15:04:30)

Hương Sinh

LỜI CẢM ƠN

Ngậm ngùi anh Đức Khoát Ơi!
Cảm thông chia sẻ với đời của nhau
Tiếng lời vơi bớt nỗi đau
Đằm vào câu, chữ còn đâu cảnh buồn
Xa xôi thành phố Sài Gòn
Thục Nguyên thương cảm lệ tuôn đồng hành
Bác bình bận vội lướt nhanh
Chẳng quên cổ vũ Hương Sinh vài lời
In sâu lòng anh Lê Minh Dung ơi!
Hương Sinh trân trọng gửi lời cảm ơn.

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 14/08/2011 12:09:41)


Lởi ru của cha
TĐK bùi ngùi , chia sẻ cùng Hương Sinh

Xuân xanh mẹ đã đi xa
Để bật lên những lời ca nghẹn ngào
Con như rảnh mạ non nào
từ trong sương lạnh rạt vào bão giông

Con thầm khao khát đợi mong :
Bánh đa quà mẹ? lâu không thấy rồi .
Cha đi cuối đất cùng trời
Ruộng đồng , sàng sảy …chơi vơi nhọc nhằn

Từ trong nghèo đói tảo tần
Tựa cha con đã lớn dần cùng cha
Từ ngày mẹ đã đi xa
Quê nghèo ai để cho cha một mình (?)

TĐK

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp.Hồ Chí Minh  (Ngày 14/08/2011 6:25:35)

Lời ru của Cha....
Sao thương quá Hương Sinh ơi...

  N.T.B. - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 13/08/2011 22:40:21)


Vội cũng nhanh đọc một lần
Thấy thêm tầm vóc Hương Sinh thơ tài

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 13/08/2011 21:47:25)

...
Đói nghèo níu một thân cha
Con thơ nheo nhóc mái nhà hanh hao
Lấp đồng trũng, san ruộng cao
Sảy sàng, gieo hạt cha nào nghỉ tay
...

Cảm ơn tác gỉa Hương Sinh với những câu thơ về cha, làm cho những bạn thơ đồng cảnh ngộ cứ rưng rưng nhớ về... đấng sinh thành mùa vu lan này.

Các bài khác: