Thứ tư, 24/06/2026,


Tìm nhau (Nga Anh Hoàng) (11/08/2011) 

TÌM NHAU



Nga Anh Hoàng

Đời tôi gió đẩy mây đưa
Còn người bên ấy nắng mưa cũng nhiều
Không gian tráng kẽm mặt chiều
Tình chưa hửng nắng lới yêu đã tàn

Thời gian vò rối ruột gan
Sóng vui chưa dậy đã tan bọt bèo
Giữa vùng lau lách rong rêu
Vẫn còn một tiếng chim kêu gọi đàn

Tìm nhau muôn nẻo non ngàn
Tôi càng ngược gió, em càng ngược tôi

N.A.H

_________________
Tác giả Nga Anh Hoàng, ĐT: 0953710552
Hội viên CLB Lục bát TP Hải Phòng

Lễ hội Lục Bát Tân Mão – Một sự kiện
Văn hóa đặc sắc, độc đáo và nhân văn !

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  quảng ngọc thảo - khongtinhte@gmail.com - 01678833005 - Vạn Ninh -Khánh Hòa  (Ngày 14/08/2011 16:47:18)

Thường tâm trạng thế nào, lời thơ thế ấy."Tìm nhau" của T/g Nga Anh Hoàng như nỗi niềm tâm sự, gửi gắm vào thơ.Cánh cò cô đơn đang...
Tìm nhau muôn nẻo non ngàn
Tôi càng ngược gió em càng ngược tôi.
...sự xa cách ấy...muôn nẻo non ngàn, bên ngoài là khoảng cách không gian, để tìm nhau đã khó lắm rồi.mà sự hoài vọng kia, bên trong của kẻ được tìm như muốn cộng thêm những trắc trở,chia xa...
Không gian như đêm tối, chưa kịp hửng nắng đã lịm chết lời yêu
Thời gian...kéo dài sự trông đợi... như rối bời cả ruột gan. Làm tôi chạnh nhớ đến câu thơ "...chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau..."
Hình ảnh trong thơ thật phong phú, các hiện tượng thiên nhiên như đem cả vào đây, có cả gió,mây,mưa, nắng,buổi chiều với không gian bàng bạc...tiếng sóng... một vùng lau lách rong rêu... giữa núi thẳm, non ngàn còn vang tiếng chim, cô đơn gọi bạn...Tất cả dệt nên sự lẻ loi,và buồn ...chuyển tải trọn vẹn, rõ nét tâm trạng t/g đến người đọc.Xin được sẻ chia nỗi lòng của t/g. Mong nỗi niềm kia sẽ không kéo dài .Ngày mai trời hửng nắng. Tiếng chim gọi bạn sẽ được đáp lại...

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 12/08/2011 6:51:56)

Tác giả Nga Anh Hoàng là một trong mười hai thành viên của Ban vận động thành lập CLB Lục Bát Hải Phòng. Rất tiếc trong thời gian vừa qua anh có chuyến bôn ba nước ngoài nên không được trực tiếp chứng kiến sự ra mắt ấn tượng của CLB. Xin gửi anh đôi dòng tri âm. Chúc anh có chuyến đi thành công!
Hỏi người vui bước dặm ngoài
Có hay Câu lạc bộ... hoài ngóng trông?
Lời thân gửi áng mây hồng
Chim đàn lẻ bạn vẫn mong tình chiều.

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 11/08/2011 21:44:31)

Đồng cảm cùng T/giả Nga Anh Hoàng đi tìm một nuẳa của mình.T/h hoạ cùng T/g đôi lời mộc mạc:

TÌM NỬA CỦA MÌNH.

Ta đi hết nửa cuộc đời
Lênh đênh góc bể chân trời tìm nhau!
Hết mùa này đến mùa sau
Thu qua lá rụng mái đầu muối tiêu.

Đi tìm nửa trái tim yêu
Vẫn lạc đâu đó theo chiều bão giông!
Đường mây từ độ gió lồng*
Mịt mù trời đất cánh hồng về đâu?

Vẫn còn nửa trái tim đau
Chung chiêng khắc khoải bể dâu sóng lòng.
Trọn đời tìm sợi chỉ hồng?
Se duyên hai đứa bóng lồng nên đôi.

Mong ngày hết cảnh tim côi
Mùa xuân nắng ấm hoa cười ngát hương.
Bên nhau khúc hát lời thương
Cầu duyên nối nhịp sông tương đôi mình!

Thành Huân
Ngày 11/08/2011.

(*lời thơ Huỳnh Văn Nghệ)

Các bài khác: