Thứ tư, 24/06/2026,


Hiện hữu (Phạm Trung Kiên) (11/08/2011) 
 
HIỆN HỮU 

 
                   Phạm Trung Kiên

Có nụ cười rất hồn nhiên 
Nụ cười chẳng thể bỏ tiền ra mua 

Có giọt nước mắt buồn chưa 
Rơi loang trong những hạt mưa phùn chiều 

Bỗng dưng muốn viết thật nhiều 
Vậy mà lại viết một điều giản đơn 

Thấy trên đôi môi đã sờn 
Khóe cười ai cứ nhạt hơn nụ cười 

Thấy trên đôi mắt một người 
Hai giọt nước mắt chực rơi âm thầm 

Câu thơ trên tay ta cầm 
Vỡ ra những mảng tối trầm như rêu 

Thời gian gõ móng thật đều 
Tiếng con chim lạ mãi kêu trong trời 

Đang cười hay lệ đang rơi 
Tự thương đời - quá hợt hời, như ta…
P.T.K
 
 
-------------------------
Tác giả Phạm Trung Kiên
Điện thoại: 0985603698
Email: phamtrungkien111@yahoo.com
 

Lễ hội Lục Bát Tân Mão – Một sự kiện
Văn hóa đặc sắc, độc đáo và nhân văn !

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 11/08/2011 11:00:55)

Chúc mừng tác giả Phạm Trung Kiên với những câu thơ tài hoa biết mấy:
'''
"Câu thơ trên tay ta cầm
Vỡ ra những mảng tối trầm như rêu

Thời gian gõ móng thật đều
Tiếng con chim lạ mãi kêu trong trời "

...

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số 10/ngõ478-Xương Giang Bắc Giang  (Ngày 11/08/2011 7:56:38)

Bài thơ như là một dẫn giải triết học mà thấm sâu vào lòng người đọc nhẹ nhàng ...!
Tôi tạm cô lại bằng hai câu thơ chẳng biết có được không . Nếu không phải thì tác giả bỏ qua. Xin cảm ơn
Đằng sau mắt sáng nụ cười
Nỗi đau vắt giọt rơi rơi nỗi buồn.

Các bài khác: