Thứ tư, 24/06/2026,


Chiều buồn (Nguyễn Thị Cẩm Linh) (12/08/2011) 

CHIỀU BUỒN



 NGUYỄN THỊ CẨM LINH

Tôi đi về phía mưa tuôn

Nơi nào là phía khơi nguồn nhớ nhung

 Sắc màu tim tím thủy chung
Đồi sim xóm nhỏ một vùng xa xôi
 
Vần thơ lục bát người rơi
Là rơi theo tận cõi đời của tôi?
 
Những câu lục bát rối bời
Chiều nay sao lại vạn lời thương đau
 
Tôi về gom sợi mưa mau
Thương câu lục bát úa nhàu tim tôi…
 
N.T.C.L
 
 
 
________________________
Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Linh
Điện thoại: 0918 299 586 - 012 733 87132
Email: vongtayamap1606@gmail.com
 
 


 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LENGA - LNGA5@YAHOO.COM.VN - O913112285 -   (Ngày 16/08/2011 9:17:38)

Lê Nga - lnga5@yahoo.com.vn - 0913112285 - TP Hồ Chí Minh.
Cẩm Linh thân mến, cuộc đời không có gì là phẳng lặng cả, có vui có buồn, có thương có ghét mới thú vị. cứ thả hồn vào thơ để mọi người chia sẻ với mình, chúc Linh có nhiều sáng tác mới.
Cuộc đời thường lắm ưu lo
Gian nan trắc trở mới đo lòng người
Vượt qua trở ngại trong đời
Mới tâm thanh tịnh mới đời sống vui
Đừng đi để khỏi phải lùi
Đừng suy nghĩ lắm để rồi khổ tâm.

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Tiền Giang  (Ngày 14/08/2011 19:26:12)

Chào Cẩm Linh quý mến! Rất vui khi gặp Cẫm Linh trên lucbatmoingay. Chúc Cẩm Linh nhiều niềm vui, sức khỏe và có nhiều sáng tác hay! Xin đồng cảm với CL:
CHIỀU
Chiều rơi một lá vàng rơi
Nắng gieo từng hạt mồng tơi quanh nhà
Lá chiều ta ém lửa nhòa
Khói trào từng ngụm ấm trà liêu riêu

  Nguyễn Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.coom.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 14/08/2011 18:04:00)


MƯA ƠI...

Mưa ơi... ướt áo Linh rồi
Trách ai xa vắng ướt đôi vai gầy
Thương câu lục bát vơi đầy
Mưa rơi bến lở... đổ cây... nghiêng lòng
Sông sâu bến đục bến trong
Trời nghiêng đổ nước... Linh đong đợi chờ...

Ngọc Thanh
 

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 13/08/2011 18:45:31)

Phía đợi chờ cứ vô hình hoang tưởng và màu tím hoa sim thì muôn đời u uẩn những thương đau..Xin được sẻ chia cùng NGUYỄN THỊ CẨM LINH.
LAN CHI

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 12/08/2011 17:53:23)

NHẮN NHỦ

Thôi em đừng để ướt thêm
Bao nhiêu kỷ niệm nỗi niềm buồn vui

Ta cùng chôn cái ngậm ngùi
Bao cay đắng giữa cuộc đời bạc đen

Đêm đông khêu một ngọn đèn
Thắp lên ngọn lửa trái tim thắm hồng

Kìa em phía biển mênh mông
Cánh buồm đỏ thắm nhuộm hồng bình minh

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/08/2011 17:35:44)

@ Lê Minh Dung!

Hoá ra ngưpời vẫn chơi vơi?
Người thơ tình... vẫn một đời quyện nhau!
Nguồn thơ vẫn trải sắc màu,
Tuôn trào, ào ạt... tình đầu khác chi?

Hoa niên tròn giáp đến kì,
Vẫn phong độ lắm... ai thì hơn đâu!
Sóng tình thơ vẫn đậm sâu!

  Nguyên Liên - Lynguyen lien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - 17/4 Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 12/08/2011 15:30:43)

Mưa thường gieo vào lòng người cảm xúc buồn...nhưng xen kẽ lại có những giọt mưa vui...vui vì tìm đến một sự đồng cảm chăng?
Gửi Cẩm Linh đôi cảm xúc đồng cảm của người Tho, Bạn Thơ ấy nhé:

Linh ơi, tháng Bảy mưa ngâu
Thương vần Lục Bát úa nhàu tim ai?
Mưa rơi ướt cả bờ vai
Mưa mau ướt mái tóc dài buông lơi...

Chiều buồn ơi! Chiều buồn ơi!
Chiều cho tôi gửi đôi lời đến Linh!...

LNL-HĐ-HN7/011

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 12/08/2011 15:16:56)

Cẩm Linh quý mến! Thanh Hải chúc mừng CHIỀU BUỒN của Cẩm Linh nhé! TH xin đồng xảm và chia sẻ với CL:

CHIỀU NHỚ
Lục bình lãng đãng trên sông
Nắng chiều hắt nhẹ ửng hồng áo em
Bìm bịp kêu nước lớn thêm
Mênh mông ngày tháng êm đềm về đâu ?...
Ta chơ vơ như chiếc cầu
Tìm trong gió thuở ban đầu vu vơ
Chuồn chuồn cõng nắng tuổi thơ
Đậu lên nỗi nhớ cho vừa chiều nay…

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - văn bàn-Lào cai  (Ngày 12/08/2011 15:00:53)

XOÁ NHOÀ DẤU XƯA.

Em đi về phía hoàng hôn
Cô liêu hình bóng giọt buồn tả tơi
Nỗi sầu chứa chất đầy vơi
Bóng thu ôm trọn tim côi võ vàng.

Tình đời duyên phận bẽ bàng
Mình em nước mắt hai hàng ướt mi
Một đời ôm mối tình si
Cứ để mưa bão cuốn đi lá vàng.

Chiều nay trên chốn đồi hoang
Em đi tìm lại duyên chàng thủa xưa
Nhạt nhoà trời đổ cơn mưa
Hay là giọt lệ người chưa hết sầu.

Trách ai sao để mất nhau?
Tình bay mây gió nát nhàu con tim
Mình em tăm cá bóng chim
Chông chênh tình khúc,nổi chìm phong ba.

Thương đời...người chẳng xót xa
Buồn chôn ký ức xoá nhoà dấu xưa!

T/H.

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 12/08/2011 14:07:51)

VIẾT LẠI CHO CON

Chia sẻ cùng NTCL



Mong rằng đừng đổ mưa tuôn

Cho tôi phơi mảnh tình buồn cỏn con

Đồi sim hoa tím mãi còn

Bốn mươi năm ấy núi non thành già (!)

Lục tìm bát của người ta

Chênh vênh nẻo vắng , chiều tà …mình ai !

Vòng tay ấm áp bên ngoài

Mà trong thì lạnh ? mệt nhoài …

Giời ơi !



TĐK

 


 

 

  duyên an - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 12/08/2011 13:06:59)

Chia sẽ cùng Cẩm Linh với CHIỀU BUỒN tím ngắt xa xôi.

LỤC BÁT BUỒN

Thương câu lục bát úa nhàu
Trái tim thổn thức cơn đau vô thường
Hạt mưa rơi ướt con đường
Ai đem cả khối tình trường đi ngang
Màu sim tím ngát đồi hoang
Thủy chung thôi đã ngỡ ngàng người ơi !
Lối về xóm nhỏ xa xôi
Đôi câu lục bát làm rơi nỗi buồn...

DA
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 12/08/2011 11:46:23)

Chúc mừng tác giả Nguyễn Thị Cẩm Linh với thi phẩm mới. Xin đồng cảm chia sẻ với tác giả nhé:

CHƠI VƠI

Vẫn là em của một thời
Gót trần bắt bướm tặng tôi bên rào

Vẫn là em cháy khát khao
Duyên xanh chửa chín treo vào trời xanh

Vậy mà tối ấy chòng chành
Tựa vào hương bưởi hương chanh sau nhà

Vậy mà em, vậy mà ta
Nào ai đã chịu nói ra một nhời

Để rồi hương cứ chơi vơi...

LMD
 

Các bài khác: