Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm thơ tứ tuyệt mưa (Đào Vinh) (11/08/2011) 
CHÙM THƠ TỨ TUYỆT MƯA
 
Đào Vinh
 
I.
Hỏi trời sao mãi cứ mưa..?
Đã đầy nước mắt sao chưa vơi buồn..!
Cả ngày mưa mãi cứ tuôn
Hạt buồn...buồn cả cánh chuồn nhớ ai..?
 
II.
Mưa đêm tí tách nhớ em
Gói lòng sao cứ thòm thèm đòi ra?
Lúc gần mà lại quá xa
Thì thầm mưa muốn rẽ qua nhà nàng!
 
III.
Mưa gì mưa mãi không ngơi..?
Trên trời dưới đất rối bời lòng tôi
Hạt mưa tình tứ sóng đôi
Có người một bóng đơn côi một mình..!
 
IV.
Hạt mưa tôi gửi vào thơ
Nhờ trời gọi nắng đôi bờ sông Ngâu
Tháng bẩy mưa sẽ đi mau
Để cho người ấy đêm thâu đỡ buồn...
 
Đ.V
  
_________________
Liên hệ tác giả: Đạo diễn Đào Vinh
Điện thoại: 0913 576936
Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng
Email: saomaithp@gmail.com
 

Lễ hội Lục Bát Tân Mão – Một sự kiện
Văn hóa đặc sắc, độc đáo và nhân văn !

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 12/08/2011 6:23:59)

Thân gửi: Tác giả Đào Vinh!
Sự tham gia gần đây của tác giả trên lucbat.com hứa hẹn những điều tốt đẹp cho một tâm hồn thơ Lục Bát. Xin chúc mừng tác giả! Rất mong tác giả thu xếp thời gian tới tham gia sinh hoạt CLB Lục Bát Hải Phòng vào 8 giờ 00 sáng Chủ Nhật, Tuần thứ ba hàng tháng tại Hội trường Làng Văn hóa Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng.
Thân tặng tác giả:
Lời mưa thao thức bên trời
Cho tình khao khát, để người vấn vương
Hồn thơ nhen lửa yêu thương
Bập bùng tim sáng ai tường đêm nay!?

 

  DV - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - THP  (Ngày 11/08/2011 22:37:21)

ĐVinh ...Xin trân trọng sự góp ý của những người...Xin cám ơn!

  Bùi Văn Bồng - bvbongqd@gmail.com - 0913818109 - Cần Thơ  (Ngày 11/08/2011 16:15:49)

Đào Vinh với 4 bài tứ tuyệt về mưa khá độc đáo và gợi rung cảm, suy tư. Riêng câu :"Gói lòng sao cứ thòm thèm đòi ra?" xem ra chưa được "thơ" lắm, làm chênh cả bài thơ.../

Các bài khác: