Thứ ba, 23/06/2026,


Từ em đi đất đá say
Cùng anh chuốc rượu ngồi ngay mộ phần
Để nghe tiếng suối phân vân
Để nghe sương xuống thấm dần rừng hoang

Giàu đôi con mắt… bàn tay
Mẹ gieo lời xuống luống cày võng ru…
Con nhìn nắng hạ mưa thu
Như con chim hót trong mùa nhặt hương.
Mưa phùn chẳng có áo tơi
Mà sao vẫn thấy trong người nóng ran
 
Ơi người bơi chiếc thuyền quan
Đến khi giã bạn có sang bên này
 
Chẳng mong một miếng trầu cay
Chỉ mơ đôi mắt liếc bay mưa phùn.
Chiều nay một nỗi nhớ cao
có bà ngoại khóc vì sao??!
trên trời…

Khung chiều thả xuống lóng đời
cho bà ngoại nhặt về cời câu thơ
câu thơ sành sạch bơ phờ

 
Qua rồi
Cái tuổi mộng mơ
Áo em tím
Thả thẫn thờ hồn anh
Tím mây, biếc cả trời xanh…
Mắt huyền thăm thẳm long lanh...
Ôi trời!

Núi kia còn có núi đôi
Sông kia bên lở bên bồi mới nên
Cầm lòng tắt ngọn lửa nhen
Nuôi con chao chát nỗi niềm đầy vơi

Vun tay dệt mấy vần thơ
Hỏi người sao nỡ mộng mơ tháng ngày
Tơ lòng trăm mối đắng cay
Một con thuyền nhỏ chốn này chơi vơi

 

Cuộc đời đè nặng đôi vai
Đến khi tóc bạc đố ai hiểu mình..?
Tình yêu là sự kết tinh
Của hai mảnh vỡ có tình với nhau...

Anh lơ lửng chín tầng trời
Sinh ra mắc cái nợ đời thi nhân
Lơ ngơ giữa chốn gian trần
Cái xa thì tỏ, cái gần thì đui
 

Gió đi rời vườn thổi cong
Bay hoang tàn lá vàng không chạm đầy

Ngồi xanh tuổi muộn hóa cây
Quê lành chiếc bánh đa này vỡ tôi

Tôi từng hết ước lại ao
Dưới miền cỏ thấp với sao trên trời
Giờ về lại tháng năm rồi
Thiếu thơ – thơ thẩn mấy mươi mùa đời
Tuổi sung mãn khoát giọng cười
Tuổi vừa độ chín đỏ tươi trái tình…

Ông bụt xúc phạm con ma
lão say khướt xúc phạm bà tỉnh queo
Cái sang xúc phạm cái nghèo
cái ngay xúc phạm cái khoèo bẩm sinh

Trước tiên Trước Trang [961, 962 ,963 ,964 ,965 ,966 ,967 ,968 ,969 ,970 ,971 ,972 ] Tiếp  Cuối cùng