Thấm vào cỏ hoa (Triều Vân) (28/07/2011)
THẤM VÀO CỎ HOA
(Kính tặng Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Nhân ngày giỗ 10 năm)
Triều Vân
Loanh quanh "Một cõi đi về"
Lang thang mây mỏng cơn mê địa đàng
Nổi chìm ở trọ trần gian
Ra đi sấp ngửa hai bàn tay không
Bờ nguyên thủy ngửa ước mong
Ai ru tình khúc bòng bong một thời
Bống bang giờ đã nên người
Tình tang mướt mát vén lời đắm say
Mười năm mờ lạnh hàng cây
Tấc gang thớt gió thổi đầy tháng tư
Cõi tạm thực - cõi hư mơ
Thời gian ngựa hí cứ lờ mờ bay
Khuyết tròn trăng đợi ban mai
Rách đêm khóc những hình hài hồng nhan
Diễm xưa còn ngấn đa đoan
Thu Hà Nội đã ngút ngàn heo may
Tháng tư hoa gạo hao gầy
Mang nhung nhớ cánh chuồn bay phương nào
Ngửa tay trình diện trời cao
Đất dầy nhạc Trịnh thấm vào cỏ hoa.
T.V
__________________
Nhà thơ Triều Vân (Hải Dương)
Hội VHNT Hải Dương
Điện thoại: 0913524419
Ngày 31-7-2011, kết thúc việc tiếp nhận bài tham dự
Cuộc thi Thơ Lục Bát Ngàn năm Hồn Việt Tân Mão – 2011,
do Lucbat.com và Báo Người cao tuổi phối hợp tổ chức.
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: