VỀ ĐI ANH

Nguyễn Thuận
Giờ này anh ở mãi đâu
Chiến trường xưa mũi Cà Mau hẹn về
Hay còn nhớ đất Bến Tre
Củ Chi địa đạo xưa nghe pháo gầm
Miền Đông Nam Bộ anh nằm
Xe tăng tàu lượn ầm ầm bủa vây
Vượt rừng băng suối đêm ngày
Cùng dân nổi dậy diệt bầy sói lang
Anh về chiến địa Hải Lăng
Cồn Tiên Dốc Miếu rào giăng bốt dày
Gio Linh Đường Chín Làng Vây
Đông Hà Cửa Việt đêm ngày xông pha
Trên dòng Thạch Hãn chiều tà
Nhìn lên Thành Cổ xa xa tượng đài
Bên tôi đồng đội còn đây
Đáy sông lòng đất trộn đầy máu xương
Chiến tranh mấy chục năm trường
Anh đi muôn dặm nẻo đường… về đây!
Quê hương đất mẹ hao gầy
Làng xưa xóm cũ, nhớ ngày tuổi thơ
Tượng đài Tổ quốc rợp cờ
Vui ngày chiến thắng đợi chờ các anh
Về đi anh đất mẹ lành
Hương thơm hoa trái chân thành kính dâng
Đời đời Tổ quốc ghi công
Quê hương anh nghỉ non sông vững bền
N.T
_________
Tác giả: Nguyễn Thuận
ĐT: 0796.305.988
ĐC: Quảng Yên, Quảng Ninh