LẠC NHAU

Thanh Hà
Gặp nhau khi ấy trăng tròn
Mắt cài trong mắt
Tay còn ấm tay.
Chẳng son
Má cũng hây hây
Đôi môi căng mọng
Tóc mây xoã mềm.
Còn chưa kịp ngỏ cùng em
Lời con tim
Gió cũng ghen thì thào
Xuân đi, cánh én nghiêng chao
Em đi...
xa mãi khác nào mất em.
Nửa đời tôi vẫn kiếm tìm
Ngày nâng vạt nắng
Đêm dìm mơ đêm...
Nơi nào in dấu chân em
Lặng nghe con suối
gọi tên chúng mình.
Em vào hàng ngũ Tân binh.
Ba lô chiến sỹ nặng tình nước non.
Ngược dòng, tìm dáng lưng thon.
Em – người đồng chí mãi còn trong Anh.
Năm mươi năm...
Hết chiến tranh.
Gửi theo mỗi khúc quân hành. Tìm em...
T.H
________
NHà thơ: Thanh Hà
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0377 573 123
ĐC: Đông Anh – Hà Nội