Thứ tư, 24/06/2026,


Vay - nợ... (Ngọc Thanh) (29/07/2011) 
VAY - NỢ…
 
 
 
Ngọc Thanh


Chiều hè tia nắng hồng tươi
Nhuộm hoàng hôn đỏ, nụ cười mộng mơ
Gío ơi khao khát từng giờ
Tóc em hương bưởi bện tơ duyên trời
 
Vay em trọn một nụ cười
Anh xin trả cả cuộc đời... ngẩn ngơ
Mượn em một chút ngây thơ
Anh xin trả hết ngu ngơ... bến tình...
 
Vay em một chút tươi xinh
Trả em trái đất trọn tình đôi ta
Cho anh vay hểt lời ca
Để anh tập hát mượt mà... trả em...
 
Trăng rằm vay trọn một đêm...
Thuyền anh lướt nhẹ... êm đềm bến thơ
Anh xin vay cả giấc mơ
Cho thuyền anh đậu... đôi bờ bến em...
 
N.T
 
 
 
 
_____________________
Tác giả Nguyễn Ngoc Thanh
Tổng cục An ninh I - Bộ Công an
Điện thoại 0904160135
Email
ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn 
 
 

Ngày 31-7-2011, kết thúc việc tiếp nhận bài tham dự
 Cuộc thi Thơ Lục Bát Ngàn năm Hồn Việt Tân Mão – 2011,
 do Lucbat.com và Báo Người cao tuổi phối hợp tổ chức.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trúc Diễm  - diem.trucdiem@yahoo.com.vn - 0906999781 - TP .HCM  (Ngày 18/11/2011 18:44:25)

Thơ tình của anh N.Thanh thật là ngọt ngào đáng yêu quá , chúc anh sáng tác thêm thật nhiều thơ hay nữa nhé !

"Vay em trọn một nụ cười
Anh xin trả cả cuộc đời... ngẩn ngơ
Mượn em một chút ngây thơ
Anh xin trả hết ngu ngơ... bến tình...

Vay em một chút tươi xinh
Trả em trái đất trọn tình đôi ta
Cho anh vay hểt lời ca
Để anh tập hát mượt mà... trả em..."

  Anh Tư - phungmibile26@yahoo.com.vn - 0939055644 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 04/08/2011 11:41:42)

bai tho rat hay

  diệp Vy - minhkhieml@gmail.com - 0978291117 - Lâm Dồng  (Ngày 29/07/2011 20:16:37)

bài Vay Nợ dạt dào cảm xúc và trữ tình,khiến người con gái nào cũng mong mình sẽ dược một người nào dó Vay và Nợ,nên DV mạn phép có dôi dòng giải bày cảm nhận với anh Thanh;
Dợi Thuyền
Tình cờ ta nhận ra nhau
Dôi vần thơ nhỏ bác cầu nợ duyên
Gió ơi|thổi dền trãm miền
Chút tình tri ngộ khó quên hỡi người
Anh vay chỉ một nụ cười
Mà sao trả hết một dời ngu ngơ?
Ngàn nãm biển sóng vỗ bờ
Trái tim cuộn nhịp dây tơ chập chùng
Dẫu ràng dôi ngả không cùng
Trãng ràm ,hai nửa người dưng ghép tròn
Thuyền thơ anh chảy xuôi dòng
Bờ xa ...em vẫn một lòng dợi trông./.

 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 29/07/2011 15:51:45)

Bài thơ VAY-NỢ của Nguyễn ngọc Thanh thật dạt dào cảm xúc.đứng trước người con gái đẹp thấy lòng mình xao xuyến,người xưa họ thầm ước giá như mình sở hữu một gia tài châu báu,ngọc ngà mình sẽ đem tặng hết cho nười con gái đoan trang mỹ miều ấy.Nhưng với Ngọc Thanh.Anh không ước mà lại VAY-NỢ.pải chăng cái duyên cái số như đã trót nợ từ kiếp trước để rồi kiếp này ta phải trả cho nhau.
cùng với đề tài trên cho phép T/H "MƯỢN"một số những ngôn từ để nói hộ lòng ai đó:

ĐÒI ANH

Ai vay em một nụ cười?
Để rồi hứa trả cuộc đời ngẩn ngơ.
Em còn một chút ngây thơ
Anh mượn rồi trả ngu ngơ bến tình.

Hứa rằng: má lúm tươi xinh
Anh đem trả trọn cả tình đôi ta.
Vẫn còn khúc hát dân ca
Về nhà luyện giọng mượt mà...trả em!

Trăng tròn biết có mấy đêm?
Đừng để thân gái nợ duyên lỡ thì..!
Cuộc đời như cánh thiên di
Nợ rồi không trả lấy gì...đòi anh?

Thành Huân
Ngày 29/07/2011.
 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 29/07/2011 12:58:46)

Đôi dòng xin gửi tác giả Nguyễn Ngọc Thanh, nhân đọc VAY-NỢ...

Chiều hè nhuộm đỏ hoàng hôn
Để em bện tóc bồn chồn vào đêm
Nụ cười anh lại vay em
Ngẩn ngơ anh trả em đem vào đời
Ngây thơ anh mượn luôn rồi
Bến tình chan chứa bao lời ngu ngơ
Để nay ai lại thẫn thờ?
Đợi thuyền anh đỗ vào bờ bến yêu

Cẩm Linh

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 29/07/2011 11:22:27)

Một bài thơ chứa đựng bao điều thầm kín.Ôi muốn nói thật nhiều nhưng chẳng nói được gì.Đến với bài thơ: Vay, Nợ .NGUYỄN NGỌC THANH Tôi bắt gặp những từ ngữ của những lời yêu thương .Muốn nói rất nhiều nhưng nào có nói được gì đâu.Chỉ mượn từ " Vay, Nợ để chút cả lòng mình vào đó.Vay một nụ cười của em để tôi xin trả cả cuộc đời ngẩn ngơ,Vay chưa đủ để nói lời yêu thương tôi lại:
Mượn em một chút ngây thơ
Cho tôi trả hết ngu ngơ bến tình.
Tôi gửi tới em lời yêu thương nhất nhưng trước em tôi nào có nói được gì? Tôi chỉ dám mượn từ: Vay , Nợ, Trả, Để gửi tới em lời yêu thương tôi dành trọn cho em.
Một tình yêu ngọt ngào đầy lãng mạn.Nếu như trước tình yêu là một điều khó nói để người ta hiểu.Nhà thơ đã dùng thơ.Thơ để giãi bầy tình cảm nhanh nhất,dễ hiểu nhất .Vậy muốn có tình yêu đôi lứa có lẽ ta nên đọc những bài thơ tình ,ta sẽ biết cách yêu, hiểu tình yêu yêu cần gì, nói gì..........
Tôi rất thích thơ tình nên khi bắt gặp một bài thơ tình hay ,tôi sẽ đón đọc nó. Để cho thêm vào trang thơ của mình nhiều bài thơ tình có cảm xúc khác nhau.Cảm ơn nhà thơ NGỌC THANH đã cho tôi hiểu thêm về tình yêu đôi lứa qua bài thơ; VAY , NỢ.
xin cảm ơn!

Các bài khác: