Thứ tư, 24/06/2026,


Nghe dự báo thời tiết (Chử Thu Hằng) (28/07/2011) 
NGHE DỰ BÁO THỜI TIẾT
 
 
Chử Thu Hằng
 
"Hôm nay Hà Nội mưa rơi
Nơi ấy nắng…"
Nhớ một người... thiết tha...
 
Bằng lăng nở tím trước nhà
Nôn nao bóng nắng trời xa
Lặng thầm…
 
Lời thương tràn ứ tim câm
Giận mưa
Hờn nắng
Buồn thăm thẳm buồn…
 
C.T.H
 
____________
 
Tham khảo thông tin về

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 29/07/2011 8:14:13)

Thân ái chào Chử Thu Hằng, Có mấy câu thôi mà nhớ, thương, hờn, giận, buồn, lặng, thiết tha, tràn, ứ, nôn nao đủ cả, thế nhưng dư âm còn hơn thế nữa đấy. Cảm xúc của chị lôi cuốn tôi, vì vậy mà cũng có mấy câu góp vui với chị:

MƯA
Bất chợt trời làm mưa rơi
Thương ai cầm lá che trời
thiết tha...
Lá xanh ấm tựa mái nhà
Bông hoa đọng nắng
hương hoa lặng thầm!
Miên man...
từng giọt mưa dầm
Giọt sầu, giọt nhớ, lâm thâm giọt buồn.

Nguyễn Thị Xuân Đào


 

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 28/07/2011 11:53:15)

Trần Tá-trantatl@gmal.com-01684735589-Hội VHNT Vĩnh Phúc Xin hoạ bài
NGHE DỰ BÁO THỜI TIẾT của Chư Thu Hằng

NẮNG TRUNG DU

Phương người buổi ấy mưa rơi
Trung du mình nắng
Có người ...thẩn tha

Ngóng theo trước cửa ...sau nhà
Xôn xao trong gió...tiếng xa
Lặng thầm ...

Nghe chiều ...chiều cứ lặng câm
Mắt chau
Mày nhíu
Chênh chao nỗi buồn !...



 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 28/07/2011 9:59:44)

LẠ KỲ...?

Đêm qua trời đổ mưa rào
Sáng nay trời nắng ồn ào phố đông

Ngồi nhà thấp thỏm ngóng trông
Người sao không đến...để lòng nhớ thương ?

Lạ kỳ...? Sao cứ vấn vương
Hồn thơ xao xuyến...chén suông...say rồi!!!
Phạm Tự

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 28/07/2011 8:33:53)


Hoa cỏ quê mình

Thân hoạ cùng Chử Thu Hằng

Ai còn giận chút mưa rơi
Khát khao nắng
ước ao Người …thiết tha !
Mái mua cũng tím đồi nhà
Giưa miền đất tổ quê ta lặng thầm
Năm mươi năm thơ lặng câm
Trời mưa ướt …để ta đăm đắm buồn!

Chúc nhà thơ tìm được những vần thơ từ hoa cỏ may
Chào thân ái
Từ Đức Khoát
 

Các bài khác: