Thứ tư, 24/06/2026,


Bài thơ gửi chị (Từ Đức Khoát) (31/07/2011) 
BÀI THƠ GỬI CHỊ
 
 
Từ Đức Khoát
(Viết tặng những người chị rời quê ra phố)
 
 
Quê nghèo thiếu mặc đói ăn
Chị ra phố để tảo tần sớm hôm
Từ trong bụi bặm rác rơm
Vẫn hồng lên
Vẫn thảo thơm… gái làng!
 
Sợ ong ve chốn nhà hàng
Lo bưng bê - chịu phũ phàng gió mưa
Quen đời nhặt nhạnh sớm trưa
Thôi đành, khoác áo dư thừa ngu ngơ
 
Hoá thân vào phố còn ngờ
Liệu rằng ai có để cho ta lành (?)
Hay là mua cướp bán tranh
Đời ve chai… cũng phải giành giật nhau
 
Ăn cơm bụi - nghỉ gầm cầu
Dám đâu bén mảng nhà lầu xe hơi?
Biết là thân gái nổi trôi
Phấn son rồi sẽ chịu lời bướm ong!
 
Miễn là tạm bợ cho xong
Chắt chiu ky cóp tiền nong mang về
Gặp em trên cánh đồng quê
Chị cho tiền, để em tê tái lòng…
 
Bây giờ viết lại đôi dòng
Dành cho chị… chắc còn hòng mai sau ?
Gái quê còn mãi tươi mầu
Khoảng trời phố thị dãi dầu…
Chị ơi!
 
T.Đ.K
 
 
__________________
Liên hệ tác giả Từ Đức Khoát
Khu 8 Xã Thạch Đồng.Thanh Thuỷ. Phú Thọ
Emai: tukhoat@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01679920465l

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 01/08/2011 18:31:37)

Lúc này đang giờ "Phong lôi ích" (DỊCH HỌC)TĐK xin chân thành cảm ơn các thi hữu đã thịnh tình chia sẻ với "Bài thơ gửi chị " rất mong còn được nhiều lần để chúng ta gặp nhau trên Lucbat.com
TĐK chúc các bạn gặp nhiều may mắn để tìm được nhiều lời hay ý đẹp

Chào thân ái
TĐK

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 31/07/2011 18:48:33)

Thật là mỗi người một cảnh éo le. Tôi quen biết một bà mẹ phải bỏ quê vào Đà Nẵng để làm nghề chai bao nuôi con ăn học đại học, bởi đứa con rất giỏi của chị năm thứ nhất đại học không chịu học mà chỉ chơi Game nên bị lưu ban. Bà mẹ ấy dù phải chịu bao nhiêu cay đắng cực nhục chị cũng quyết nuôi con dạy con thành tài. Tôi viết mấy dòng xẻ chia:

THƯƠNG CON

Con đậu đại học Bách Khoa
Lòng mẹ chia kịp kết hoa ăn mừng
Tái tê tim mẹ rưng rưng
Theo con đến tận miền Trung sống nhờ
Ngày đêm sương gió bơ vơ
Mua loong, nhặt giấy... còn ngờ chiêm bao.
Bỏ quê lòng dạ xác xao
Nhưng vì con đã lạc vào u mê
Chơi game ngày tháng lê thê
Buộc lòng mẹ phải làm nghề chai bao.
Từng ngày lo lắng sát sao
Nuôi dạy con được lớn cao bằng người!

Thân ái chào tác giả
Nguyễn Thị Xuân Đào





 

  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com.vn - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, tp Hồ Chí Minh  (Ngày 31/07/2011 15:40:45)

Hằng ngày tôi vẫn thường xuyên thấy những người phụ nữ chuyên đi bới rác kiếm sống. Thương lắm nhưng vì mình cũng nghèo nên chẳng giúp được gì. Nối tiếp mạch cảm xúc của tác giả Từ Đức Khoát, tôi có đôi dòng về họ.

LỜI MỘT NGƯỜI BỚI RÁC
Vì nghèo nên phải xa quê,
Lắm khi nghĩ thấy tái tê trong lòng.
Hỏi người khắp xứ Tây, Đông
Nào ai có muốn xa chồng, xa con?
Tôi từ xứ Bắc vào Nam,
Hai bàn tay trắng, biết làm gì đâu.
Mặc cho mưa nắng dãi dầu,
Chợ xa cũng tới, hẻm nào cũng qua.
Ngày ngày bới rác thải ra,
Một mình một bóng, xót xa cho mình.
Ve chai, nhựa dẻo... cố tìm
Bán đi, dành dụm chút tiền nuôi con.
Nhà ai gác tía, lầu son,
Cầu thang tôi ở, héo hon tháng ngày.
Cuộc đời sao lắm đắng cay,
Còn ai thương tấm thân gầy nữa không?
Quê tôi đất chật, người đông,
Bà con lam lũ nghề nông bao đời.
Bát cơm đổi bát mồ hôi,
Đến khi giáp hạt, nhiều người thiếu ăn.
Rủ nhau đi khắp trăm miền,
Làm thuê, làm mướn lấy tiền nuôi thân.
Trên đời khổ nhất nông dân,
Khéo lo cho khỏi nợ nần là may.
Kiến tha lâu, tổ cũng đầy,
Tôi năng bới rác, đợi ngày về quê!
Phan Liên Khê

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh,TPHCM  (Ngày 31/07/2011 14:13:10)

Đôi lời đồng cảm xin gửi tác giả Từ Đức Khoát,nhân đọc BÀI THƠ GỬI CHỊ
SỢI NẮNG ĐÔNG GẦY

Tôi thương sợi nắng đông gầy
Đôi vai run rẩy gánh đầy giọt thương
Sớm ngày mưa nắng dầm sương
Mặc cho kẻ ngó người buông đôi lời
Chắt chiu góp nhặt tình đời
Con thơ khôn lớn ngọt bùi người trao

Cẩm Linh

  Xuân Tùng - xuantung75@ymail.com -  - Vinh Nghệ An  (Ngày 31/07/2011 11:37:32)

Đôi dòng chia sẻ với tác giả Từ Đức Khoát:

CHỊ RA PHỐ THỊ

Tạm xa đồng ruộng quê hương
Chị ra phố thị tìm đường kiếm ăn
Gió sương khuya sớm tảo tần
Đồng tiền kiếm được nhọc nhằn quản chi

Bỏ ngoài những tiếng thị phi
Lòng không vẩn đục, có gì mà lo?
Lấm lem lặn lội thân cò
Miếng ăn đánh đổi bao mồ hôi rơi

Ước mong thay đổi cuộc đời
Ô sin, nhặt rác, chào mời hàng rong...
Sớm hôm góp nhặt từng đồng
Nuôi con đi học, nuôi chồng ốm đau

Xa quê thân gái dãi dầu
Gian nan chị gánh qua cầu nắng mưa!
XT

  duyên an - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 31/07/2011 9:21:33)

Hóa thân vào phố còn ngờ
Liệu rằng ai có để cho ta lành ?
Xin đồng cảm cùng anh.Đồng cảm với những mảnh đời các chị em xa quê nơi phố thị.

XA QUÊ

Xa quê tìm việc chợ đông
Má thôi rám nắng đường không vấy bùn
Mà sao hầm hố nghìn trùng
Bước chân bỡ ngỡ ngại ngùng chốn vui
Gá cuộc đời cược hên xui
Tiền trao cháo múc bốc mùi đổi trao
Tìm đâu chân chất má đào
Dưới đèn cao áp, sắc màu phố đêm
Nhớ hương đồng nội êm đềm
Ngậm ngùi cái thuở bên thềm đợi trăng...

DA

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Hội VHNT Ninh bình  (Ngày 31/07/2011 5:18:59)



..." Miễn là tạm bợ cho xong
Chắt chiu ki cóp tiền nong mang vể
Gặp em trên cánh đồng quê
Chị cho tiền , để em tê tái lòng..."

Xin chia sẻ cùng nhà thơ về nỗi niềm và sự cảm thông với thân phận của những người "gái quê "ra phố mưu sinh ....
Đồng cảm với tác giả về hình ảnh của những người như thế :

Bên lề phố , giữa làng quê
ở đâu cũng gặp chị nghề ve chai
Gia tài một gánh mảnh mai
Một đôi dép vẹt , hai vai chất chồng...

Luân hồi Đông ... lại về Đông
Ăn đi , uống đứng , nghỉ không mái nhà
Nỗi gần nuôi lớn niềm xa
Rác qua tay để nuôi hoa nhân tài

Đường mưu sinh ...mỗi sớm mai
Nắng lên đổ bóng chị dài ...sang tôi.

Các bài khác: