PHÙ DU

Phạm Xuân trường
Biết là trong mọi cuộc vui
Vắng tao bầu bạn bùi ngùi nhắc tên
Thôi nào hãy cố mà quên
Coi tao như dại như điên ở đời
Thơ tình một lá Trầu hôi
Nửa héo chưa chết - nửa tươi đã vàng
Cái gì cũng thấy hoang mang
Lột vỏ thần tượng ngỡ ngàng: đồng thau
Cùng là một lứa bên nhau
Có thằng nằm lại rừng sâu không về
Đứa thì ăn phải bùa mê
Thằng mang đấu giá lời thề bôi vôi
Có tao thêm hỏng cuộc chơi
Cầm bằng như hạt bụi người không tên
Cái gì rồi cũng phải quên
Sống quen vắng mặt - chết quen vắng người
Vui là vui vây mà thôi
Trăm năm trong cái cuộc người phù du!
P.X.T
(P/s rút trong tập "Ở trọ hồn làng" nxbhnv 2007)
________
Nhà thơ: Phạm Xuân Trường
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hải Phòng
ĐT: 0983.325.128
ĐC: Phường Lê Chân, Tp. Hải Phòng