Mỗi độc giả cũng là một tác giả (Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ
(Ngày 29/07/2011 10:07:28)
Tình vu vơ
Nếu đây không phải là những điều phản cảm, lạc điệu với mọi người nhất là đối với các thi hữu thì xin phép nhà thơ Phạm Ngọc Lại cho TĐK được nói rõ hơn cái "Vu vơ " đầu chẳng đến đuôi chẳng bạ" mà tác giả đã đề cập.Vậy chúng ta có nên cân nhắc giữa cái tình yêu đích thực với thứ tình vu vơ ấy xem đằng nào nó có ích cho cuộc sống ? Đây đang là điểm nóng của xã hội "Văn dĩ tải đạo "mà ?
Xin thân hoạ cùng nhà thơ Phạm Ngọc Lại :
Cái tình tận đẩu tận đâu
Cái duyên ai bỏ chân cầu đánh rơi .
Trong thời sống thử nổi trôi
Nếp nhà chỉ biết kêu trời… vẫn nghiêng ?
Bệnh này như bị thôi miên
Trong thời con trẻ cửa quyền bán rao
Giữa đời thực , ngỡ chiêm bao
Vị thành niên đã nháo nhào tìm yêu .
Nếp nhà đang lúc liêu xiêu
Cho thơ ai phải nói điều vu vơ ?
TĐK
Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 29/07/2011 8:09:15)
Bài NÓI ĐIỀU VU VƠ của TG Phạm Ngọc Lại trừu tượng nhưng rất có tình
Cái hay ở chỗ trừu tượng ấy cái tình ở đấy.Tôi rất thích bài thơ này
Xin đồng cảm cùng tác giả Phạm Ngọc Lại
Vu vơ
Vu vơ mà lại rất thơ
Cái duyên lúng liếng làm ngơ sao đành
Cái duyên rơi giữa lòng anh
Sóng sông dào dạt vỗ thành vần thơ
Sông quê nước chảy lững lờ
Anh không qua được đứng chờ thuyền em
Gió làm cành liễu rủ mềm
Tình anh phải cái duyên em mất rồi