Thứ tư, 24/06/2026,


Đổi thay (Lương Thế Phiệt) (29/07/2011) 

ĐỔI THAY

Lương Thế Phiệt

Ta về sông cỏ ngậm sương
Cánh cò nhặt nắng mà thương quê nghèo
Nước từ đâu nước gieo neo
Thuyền từ đâu một mái chèo bơ vơ

Hỏi xem chốn cũ bây giờ
Còn ai vật lộn bến bờ sông quê
Và ai cúi mặt khi về
Những ai ăn cháo rồi chê bát sành

Đồng làng xưa vẫn ngát xanh
Đường cày lật đất còn tanh máu người
Thị thành bao chốn ăn chơi
Một cơn cốc chén một đời nông dân

Sông quê giờ cứ cạn dần
Đồng trong ngoài bãi mấy lần đổi thay
Nói lời như mượn như vay
Thương ơi bóng mẹ héo gầy ngác ngơ


L.T.P

_________________
Tác giả Lương Thế Phiệt (Hải Phòng)
Thành viên Ban vận động thành lập
CLB Lụcbát Việt Nam, ĐT: 0977491935
Email: luongthephiet2@yahoo.com.vn

 

Ngày 31-7-2011, kết thúc việc tiếp nhận bài tham dự
 Cuộc thi Thơ Lục Bát Ngàn năm Hồn Việt Tân Mão – 2011,
 do Lucbat.com và Báo Người cao tuổi phối hợp tổ chức.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 30/07/2011 12:16:07)

Hiện thực xã hội thời buổi kinh tế thị trường hiện ra mồn một qua sự
" Đổi thay " trong thơ của TG Lương Thế Phiệt. Câu chữ của anh kĩ lưỡng, thâm hậu và không kém phần nhuần nhị. Việc biến hóa thành ngữ dân gian vào lục bát của anh quả là khéo léo,sớm bén rễ và dễ ghi nhớ vào lòng độc giả. Hẳn mọi người đều thú vị: " Và ai cúi mặt đi về/ Những ai ăn cháo rồi chê bát sành...". Cách phê phán thật là nho nhã của kẻ sĩ. Tác giả đã nói giúp muôn người.
Cám ơn Nhà thơ đã cống hiến cho độc giả một bài thơ hợp với lòng dân.

N.T.T

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 30/07/2011 10:23:24)

Cảm thán Quê nhà
( chia sẻ cùng Lương Thế Phiệt )

Nếu không có đất quê nhà
Thì đâu có nẻo cho ta đi về
Xưa khinh là " lũ nhà quê "
Bây giờ khao khát tìm về bán mua
Ngậm ngùi cay đắng chát chua
Dựng xây ít - tính được thua thi nhiều !
Gửi người phố thị đôi điều:
" Đến đây " đọc một câu Kiều …" đến đây "
Từ Đức Khoát
 

  GIÓ LÀO - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP THANH HOÁ  (Ngày 29/07/2011 19:13:55)

Chia sẻ nỗi niềm nhà thơ Lương Thế Phiệt
Trong thời buổi kinh tế thị trường hàng ngày hàng giờ vận động biến đổi. Người thua, kẻ được. Người giàu lên nhanh tróng, kẻ nghèo khó nhiều thêm. ăn cháo đá bát qua sông rút ván bán cầu. Ôi đủ thứ bạc ...như vôi.

LẪY KIỀU

Vần thơ như khóc như than
Khiến cho người đọc phải tan nát lòng
Cùng trong một mối tơ lòng
Mà người nông phải khóc ròng đêm thâu
Mỗi câu thơ một nỗi đau
Một mâm cõ lớn nuôi nhau đủ đời
Hứa song người lại nuốt lời
Hay ho chi cái tình đời đổi thay
Nghìn năm sau có ai hay...
29/7/2011
GIÓ LÀO

Các bài khác: