Thứ tư, 24/06/2026,


Hẹn cùng chia sẻ một chiều,
Hẹn cùng trao gửi lời yêu thật lòng.
Hẹn cùng hòa giọng sáng trong,
Cho anh nhờ gió nói mong ước này!

Tiếng lòng anh đó, có hay?
Em ơi! Anh mãi tháng ngày gọi em!


Chờ xe xe đã đi rồi
Hoài công suốt buổi tôi ngồi dưới mưa
Xe đi lặng lẽ không ngờ
Bánh lăn chầm chậm cho vừa xót xa

Tìm anh trong áng mây trôi
Nghe cay mắt, mím chặt môi... vỡ òa

Tìm anh trong cánh buồn xa
Con sóng vỗ thấy phong ba bão lòng

Trời hành ăn bả bùa mê
Vỗ lòng dỗ chữ
Chảy về nhớ thương...
Giận ngày oán cạn đêm trường
Người Dưng " Vọng đá "
Ai tường cho chăng ?

Áo em ướt đẫm mồ hôi
Lưng cong như thể vòm trời cong theo...!

Anh nghiêng che bớt nắng chiều
Em phe phẩy nón bạt xiêu gió đồng

 

Ai làm trời đất mênh mông
Để cho nắng trải mà không thấy bờ?

Ai làm người mãi đợi chờ
Để ai lỡ hẹn chuyến đò chiều nay?

 

Ai?...(Mai Hương)  (11/07/2011)

Ai ngang qua ngõ đánh rơi
Thì thầm khoan nhặt đầy vơi tiếng lòng
Ngẩn ngơ ra ngóng vào trông
Cầm lên chẳng đặng...bỏ không...tiếc thầm.

Hỏi đêm ,đêm mãi lặng câm
Hỏi người nào thấy....thấy trầm lặng đau.

Sững sờ ngắm bẹ cau non
Dạt trôi thành thị đâu còn hương êm
Ngày xưa hoa rụng trắng thềm
Thoảng hương thơm ngát để quen bén mùi.

Lúc buồn buông tiếng thở dài!
Khi vui lại thấy sao ngài ngại vui!

Cúc ơi, em tím một thời
Nghe không những tiếng ta mời gọi nhau?

 

Đời như giấc mộng thoảng trôi,
Sắc không, không sắc đổi dời bể dâu.


Trăm năm, lá thoảng, bóng câu,
Đời còn đọng lại những câu ân tình.

 

Không còn có giậu mùng tơi
Để anh lấy cớ sang chơi nhà nàng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Có ai tát nước bên đàng nữa đâu

Tiếng đàn buông sợi tơ chùng
Tan trong phố chật âm cùng tận đau
Giọng khan lép ngực cơ cầu
Tay nghiêng nón ngửa mấy câu hát mòn

Trước tiên Trước Trang [949 ,950 ,951 ,952 ,953 ,954 ,955 ,956 ,957 ,958, 959 ,960 ] Tiếp  Cuối cùng