Thứ tư, 24/06/2026,


Gặt chiêm (Nguyễn Khắc Hiền) (12/07/2011) 
GẶT CHIÊM
 
 
Nguyễn Khắc Hiền
 
 
Cơn râm vừa kéo ngang đồng
Lừa trời xuống ruộng ta cùng gặt chiêm

Lúa thơm trải xuống đất mềm
Nắng vàng lúa đỏ hai bên đứng ngồi

Áo em ướt đẫm mồ hôi
Lưng cong như thể vòm trời cong theo...!

Anh nghiêng che bớt nắng chiều
Em phe phẩy nón bạt xiêu gió đồng

Tình quê vẫn mãi xanh trong
Bao nhiêu lửa đỏ những vòng tay em...?!
 
 
N.K.H
 
 
______________________
 Tác giả Nguyễn Khắc Hiền
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0169.896.6182
Email: nguyenkhachien_1957@yahoo.com.vn
 
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  thanh dạ - thanhda_langhop@yahoo.com.vn - 0955277899 - phố HOP xã NAM-HỒNG,NAM-SÁCH HẢI-DƯƠNG  (Ngày 28/10/2011 20:45:47)

Tớ đã đọc được bài thơ của cậu gửi qua blog ruoulanghop của mình.bài thơ như sau:
Trà ngon ngồi uống một mình...
và bài nhận xét bài TỔNG KẾT HỌA THƠ trên blog THANH DẠ .Mình không biết gửi ảnh qua Email ,nên đã cho lên blog THANH DA rồi .Đẹp không ?

  Nguyễn Khắc Hiền  - nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn -  -  Hiệp Lực -Ninh Giang- Hải Dương  (Ngày 13/07/2011 20:11:18)

Hiền tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng cảm chia sẻ cùng nhà nông với bài thơ Gặt Chiêm

Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn


  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 13/07/2011 9:41:49)

Chào anh Khắc Hiền! Xin được cộng hưởng cùng anh đôi dòng! Cảm ơn anh!
MÙA VUI
Vào mùa gặt mới hội vui
Lối quê rộn tiếng nói cười chào nhau

Hừng đông ruộng cạn, ruộng sâu
Lúa vàng thơm ngát theo câu ai hò

Mùa về thoả nỗi ước mơ
Công người che nắng, mồ hôi áo mềm

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 12/07/2011 16:35:14)

Đồng cảm. Thân họa cùng thi hữu
Nguyễn Khắc Hiền


ANH VỀ

Anh về vác cuốc ra đồng
Cùng em san ruộng reo trồng mùa chiêm
Tay anh chai cứng đất mềm
Đắp bờ không thẳng-"chỉ quen việc ngồi"
Chút mà lưng đẫm mồ hôi
Bờ cong làm cả tiếng cười cong theo
Bóng mây làm nhạt nắng chiều
Niềm vui hơn cả bao nhiêu gió đồng

Mồ hôi đã lặn vào trong
Anh làm cơn gió uốn vòng tay em

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân- HP  (Ngày 12/07/2011 14:27:53)

Một bài thơ: Đọc xong cho ta cảm giác thật thư thái. Một bức tranh miền quê hiện về trong tâm trí, cho ta thả bước thong dong về một miền quê yên ả, với con đường rơm rạ vấn vít, với cơn râm trên ánh đồng lúa chín vàng bát ngát, với những cô thôn nữ áo bà ba bạc màu nắng gió, vành nón nên thơ...
Tác giả chăm chút ngôn từ, gieo vần thật mượt mà, chất thơ đằm thắm, trữ tình.

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 12/07/2011 10:18:10)

XIN ĐỪNG NẮNG NỮA TRỜI ƠI !

ĐỒNG CẢM
Thân hoạ cùng nhà thơ Nguyễn Khắc Hiền

Kéo mây che bớt nắng đồng
Mong trời tắt lửa , còn hòng gặt chiêm .
Dẻo thơm nhờ cánh tay mềm
Miền quê tất bật lại thêm đứng ngồi !
Bát cơm đổi bát mồ hôi
Lưng em cong để vòm trời cong theo !
Gió lòng xoa dịu nắng chiều
Bóng em cong vẫn liêu xiêu …giữa đồng !
Bộn bề quê mãi xanh trong
Hạt nuôi nhau ? Ở trong vòng tay em !...

Từ Đức Khoát

Các bài khác: