Thứ tư, 24/06/2026,


Cho anh...(Trần Mạnh Tuân) (13/07/2011) 

 

CHO ANH...
Trần Mạnh Tuân
 
 Vẫn là lời của con tim,
Vẫn là vương vấn, nỗi niềm trong nhau.
Vẫn là tình... khác gì đâu!
Cho anh nói chỉ một câu yêu nào?
 Tỏ lòng mong muốn khát khao,
Tỏ tâm đồng cảm gửi trao cho đời.
Tỏ tình... xưa cũ vẫn lời,
Cho anh yêu chỉ một người nhé em?
 
Yêu như cây cỏ thiên nhiên,
Yêu như sông suối về miền biển khơi.
Yêu như mây gió xanh trời,
Cho anh viết tiếp những lời thơ yêu?
 
Hẹn cùng chia sẻ một chiều,
Hẹn cùng trao gửi lời yêu thật lòng.
Hẹn cùng hòa giọng sáng trong,
Cho anh nhờ gió nói mong ước này!
 
Tiếng lòng anh đó, có hay?
Em ơi! Anh mãi tháng ngày gọi em!
 
 
______________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
Tel.:   091353 0266
 
 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đào tuyết thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 14/07/2011 20:25:22)

Yêu như mây gió xanh trời,
Cho anh viết tiếp những lời thơ yêu?

.....
Một tứ thơ dộc đáo khó tìm, một cảm xú của timhf yêu thanh tao và thắm đẹp. Chỉ cần nói một lời yêu thế thôi là đủ lắm rồi, phải không Tuanhoru?!

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 14/07/2011 1:16:22)

CHO EM

Thay lời người con gái xin hoạ lại bài "Cho anh "của tác giả Trần Mạnh Tuân một chút xả stress cho vui :

Anh con tim , em con tim ?
"Thì thà thì thụp "ta tìm thấy nhau !
Non già có khác gì đâu
Bây giờ còn đợi mai sau thế nào?

Kìm lòng nén lại khát khao
Càng kìm càng nén càng ao ước đời
"Yêu anh em muốn ngỏ lời
Nhưng còn e chị biết rồi chết em !"

Khác gì cây cỏ thiên nhiên
Đang ào ạt sóng giữa miền biển khơi .
Anh như một áng mây trời
Che cho em mát bằng lời đáng yêu !

Bây giờ khi đã xế chiều
Chỉ mong anh nói lời yêu thật lòng
Tình càng chặt chiệm càng trong
"Trung ngôn nghịch nhĩ " ?
chờ mong lúc này

Lòng em ai tỏ , ai hay (?!)…
"Anh ơi!anh hiểu nối này cho em !"

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh,TPHCM  (Ngày 14/07/2011 0:41:05)

Cẩm Linh có đôi dòng xin gửi tác giả Trần Mạnh Tuân ,nhân đọc CHO ANH...

TIẾNG GỌI TRÁI TIM

Vẫn nghe tiếng gọi trái tim
Vẫn nghe tiếng nói ấm êm ngọt ngào
Vẫn là tình ai đó sao?
Mà tim ta lại khát khao đợi chờ

Cho ta xin một giấc mơ
Đêm ngày nhung nhớ thẫn thờ cùng anh
Ta xin một chút mỏng manh
Để ta trao gửi tâm tình bên nhau

Đọc thơ lục bát chiều nao
Mà sao ta lại buốt đau tim mình?

Cẩm Linh

  Tú Cười - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 13/07/2011 22:55:38)

ANH À...
(Tặng Trần Mạnh Tuân)

Bao nhiêu ý đẹp lời hay
Thoảng nghe mà đã thấy say lòng người

Cho anh... khó lắm anh ơi !
Cho hết em khổ cả đời...trắng tay

Mong anh ráng chịu đắng cay
Hết duyên em đến...được hay anh à ?!

Tú Cười

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 13/07/2011 21:24:41)


HIỂU CHO EM
( Họa thơ TG Trần Mạnh Tuân )

Em nghe thảng thốt từ tim
Đập không thành tiếng mà lìm lịm nhau
Cung đường cách trở gì đâu
Tháng ngày hun hút bóng câu nẻo nào

Lòng riêng riêng những khát khao
Đinh ninh hẹn một lần trao tặng đời
Trước sau lời vẫn nguyên lời
Một mai nói khẽ...với người chờ em

Nhận lời chớ mất tự nhiên
Lời không chìm nghỉm dẫu miền xa khơi
Chẳng thay mầu, khác mây trời
Cùng nhau giữ nhé trọn lời thương yêu

Anh ơi sớm sớm chiều chiều
Chỉ mong bộc bạch niềm yêu đáy lòng
Đêm trường hai mắt chong chong
Mấy ai thấu hiểu nỗi mong nhớ này

Nhờ trang lục bát chiều nay
Hiểu cho em những tháng ngày... không anh

NTT-HP

Các bài khác: