Trời hành ăn bả bùa mê
Vỗ lòng dỗ chữ
Chảy về nhớ thương...
Giận ngày thương cạn đêm trường
Người Dưng " Vọng đá "
Ai tường cho chăng ?
Rủ người chơi phố Đồng Đăng*
Lời nguyền mình cởi
Tơ giăng đỏ chiều .
Anh về gánh nước Ninh Kiều**
Trăm năm rửa phận
Sạch điều hồng nhan.
Chụm lòng nhóm lại lửa tàn
Con tim bùng cháy
Ngút ngàn lời yêu...!
" Chụm lòng nhóm lại lửa tàn
Con tim bùng cháy ngút ngàn lời yêu "
Hồn em bén lửa phiêu diêu
Sôi sùng sục nước Ninh Kiều... có hay ?
Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ
(Ngày 12/07/2011 15:49:32)
CÙNG NHẮC NGƯỜI DƯNG
Rất đồng cảm cách cách nói của Nguyễn Khánh Toàn
TĐK đôi lời xin hoạ lại thơ ai làm cho vấn đề thêm sáng tỏ hơn :
Người dưng sao lắm bùa mê
Toàn bao câu chữ bộn bề yêu thương …
Ghét ngày , căm cả đêm trường
Mòn chân , nát đá ai lường cho chăng ?
Nắm nem , bầu rượu Đồng Đăng
Quên lời em…vướng tơ giăng cuối chiều !
Lửa gần , xa nước Ninh Kiều
Lấy gì mà rập sạch điều hồng nhan ?
Chỉ là những đốm lửa tàn
Đã thiêu rụi cả muôn vàn lời yêu !?