GIỮA THỊ THÀNH
Nam Phụng
Sững sờ ngắm bẹ cau non
Dạt trôi thành thị đâu còn hương êm
Ngày xưa hoa rụng trắng thềm
Thoảng hương thơm ngát để quen bén mùi.
Chân quê chung thủy bao thời
Trầu cau vôi vỏ cho đời nồng say
Đang còn mơn mởn thơ ngây
Nỡ sao ép gió nài mây tội tình.
Sắc màu phai úa buồn tênh
Hơi đồng lạnh nỗi gập ghềnh đa đoan
Hằng mong thoát cảnh cơ hàn
Hóa thành phận hẩm bẽ bàng từ đây.
Trắng trong ư? Được bao ngày?
Vườn xưa cảnh cũ lâu nay vơi rồi
Xót xa nào có mấy người
Thấy cau non giữa chợ đời nhói đau.
N.P.
__________________________________
Tác giả Nam Phụng (tên thật Vũ Văn Kế)
Địa chỉ: 72 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0313.854.120