Thứ tư, 24/06/2026,


Hỏi (Trần Đức Thủy) (11/07/2011) 

HỎI



Trần Đức Thủy

Ai làm cho gió mây bay
Để cho ai nhớ trông ai buồn lòng?

Ai làm trời đất mênh mông
Để cho nắng trải mà không thấy bờ?

Ai làm người mãi đợi chờ
Để ai lỡ hẹn chuyến đò chiều nay?

Ai làm ra tháng ra ngày
Để ai phải thức đong đầy năm canh.

Ai làm cho giấc mơ xanh
Để ai chớp mắt ru nhành hoa đêm

Ai bưng sương lạnh bên thềm
Về xưa ký ức môi mềm môi nhau?

T.Đ.T

______________________
Tác giả Trần Đức Thủy, ĐT: 0986559189
Trường THPT Long Thạnh, huyện Giồng Riềng - Kiên Giang
Email:tranducthuy1959@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 12/07/2011 15:02:01)

Đồng cảm cùng tác giả với "HỎI"
HỎI AI...?

Núi,đồi ai đắp mà cao?
Biển khơi ai bới ai đào mà sâu?
Trần gian ai đã giăng câu?
Để tình em mắc mang sầu tháng năm.
T/H.

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 12/07/2011 4:19:39)

Cẩm Linh có đôi dòng xin gửi tac giả Trần Đức Thủy, nhân đọc HỎI

Chiều qua ai lỡ chuyến đò?
Để lòng ta mãi vòng vo bến chờ
Chiều nay tình mãi bơ vơ
Hỏi người, ai nỡ hững hờ tình ta??

Cẩm Linh

  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa Lộ- Yên Bái  (Ngày 11/07/2011 21:04:58)


Xin góp cùng tác giả Trần Đức Thuỷ đôi câu.


Ai vo cho trái đất tròn
Để ta lầm tưởng vẫn còn xuân xưa
Để ta cứ đội trời mưa
Đi trong se lạnh mà mơ nắng hồng.

L.V.Đ

Các bài khác: