Thứ tư, 24/06/2026,


Nỗi nhớ cảnh xưa (Dương Đoàn Trọng) (10/07/2011) 
 
NỖI NHỚ CẢNH XƯA
 
 
 
Dương Đoàn Trọng
 
Không còn có giậu mùng tơi
Để anh lấy cớ sang chơi nhà nàng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Có ai tát nước bên đàng nữa đâu
Qua sông nay có nhịp cầu
Tiếc thay chẳng được chung nhau chuyến đò
Không còn lối nhỏ quanh co
Để anh đi đến bất ngờ gặp em
Láng giềng không thấy cầm đèn
Xin nhau tí lửa thắp lên tình người…
 
Nhớ thì cứ nhớ vậy thôi
Nhưng nào trở lại được thời ngày xưa!...
 
D.Đ.T
 
 
____________________
Tác giả Dương Đoàn Trọng
Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội.
Điện thoại: 01687685911
Email: trong867017@gmail.com

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hoài Hùng Anh - hunganh@yahoo.com -  - Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 12/07/2011 21:13:00)

Cảm ơn tác giả đã cho tôi sống lại cái cảm giác ngày xưa ấy!.Và đúng là:


"Nhớ thì cứ nhớ vậy thôi
Nhưng nào trở lại được thời ngày xưa!..."

  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xa Nghĩa lộ- Yên bái  (Ngày 11/07/2011 14:40:55)

Xin chung dòng cảm xúc với tác Giả D.Đ.Trọng nhé

Tìm lại ngày xưa

Ta đi tìm lại ngày xưa
Ngàn năm là thế bây giờ mấy ai
Nhà cao đường rộng lối dài
Quên cầu tre nhỏ lối hai ngõ nhà
Tường xây ngăn lối em qua
Giậu mồng tơi núp sau nhà buồn thiu
Lời ru thưa thớt đìu hiu
Xập xình băng đĩa những điều ngoại lai
Giàn trầu mòn mỏi hôm mai
Cau đơn côi đứng mấy ai ngó nhìn
Gọi xưa chỉ thấy lặng im
Những ngày xưa ấy mai tìm ở đâu

L.V.Đ

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 10/07/2011 15:52:16)

Cảm ơn Thi hữu THÀNH HUÂN  và Thi hữu TỪ ĐỨC KHOÁT

NGÀY XƯA

Ngày xưa cầu bắc – mùng tơi

Nay cầu trên mạng mình mời nhau sang

Ngày xưa chờ chuyến đò ngang

Bây giờ anh hứa đón nàng – ô tô

Đã cùng đồng cảm—NGÀY XƯA

Cảm ơn người đã tặng thơ cho mình

Chỉ là lời lẽ chân tình

Dẩu xa xăm mấy cũng thành thân thươnga

 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 10/07/2011 11:21:44)

Đồng cảm cùng Dương Đoàn Trọng với những nỗi niềm trong:NỖI NHỚ CẢNH XƯA.T/H họa đôi dòng với cùng xúc cảm cuaủa một thời xa vắng.

TÌNH QUÊ XA CÁCH

 Đâu còn cái giậu mồng tơi
Tường cao, cổng kín nên người chẳng sang?
Xưa chung một nhánh đường làng
Bên nhau rảo bước dưới hàng cau thưa.

Những ngày hai đứa chung ô
Cơn mưa bất chợt bên hồ nước xanh
Chiều quê cơn gió mát lành
Ươm tình hai đứa,lung linh nắng trời.

Nhưng sao tình thấy chơi vơi
Cuộc đời, lẽ sống hai người khác nhau !
Bức tranh đâu chỉ một màu ?
Hèn-sang duyên phận..cơ cầu duyên may.

Nhớ về cái thủa mê say
Mà sao ta thấy đắng cay trong lòng ?
Tình trôi theo gió phiêu bồng
Còn đâu hương nhụy cánh hồng năm nao?

Cô đơn ôm nỗi khát khao
Ngẩn ngơ ngắm ánh trăng sao cuối trời.
Biết lòng ai có rối bời?
Tương tư hình bóng, một thời mộng mơ.

Thành Huân
Ngày 10/07/2011.

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 10/07/2011 9:12:34)

  QUÊ VẪN ĐỢI AI 
Thân hoạ cùng nhà thơ Dương Đoàn Trọng

   Quê mình còn dậu mồng tơi
Ai về ta dẫn sang chơi nhà nàng ?
Điện quê ôm ánh trăng vàng
Em không tát nước cho nàng thơ đâu !
Mà đi tìm yếm bắc cầu
Xe hoa nhẹ lướt , khỏi câu gọi đò !
Bê tông thay lối quanh co
Đường xa sẵn mạng đang chờ gặp em (?)
Ngõ quê đã sáng điện đèn
Vẫn còn ấm áp… đang nhen tình người .
Xa quê chẳng hiểu quê thôi  
Em còn u ấp những lời …ngày xưa !

 Rất mong gặp bạn

Từ Đức Khoát

Các bài khác: