Thứ tư, 24/06/2026,


Ai?...(Mai Hương) (11/07/2011) 
AI ?....
 
 
 
Mai Hương
 
(Gửi T)
 
Ai ngang qua ngõ đánh rơi
Thì thầm khoan nhặt đầy vơi tiếng lòng
Ngẩn ngơ ra ngóng vào  trông
Cầm lên chẳng đặng...bỏ không...tiếc thầm.
 
Hỏi đêm ,đêm mãi lặng câm
Hỏi người nào thấy....thấy trầm lặng đau.
Ô kìa  !  Sao cợt tình nhau ?
Để trời phai nắng....để nhàu sắc hoa.
 
Thương cho màu tím la đà
Tàn phai như thể ...chỉ là khói sương...
 
M.H
 
8/7/2011
 
 
 
________________
Tác giả : Mai Hương (Thái Nguyên)
ĐT: 01693818272
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 12/07/2011 15:56:51)

TIẾNG LÒNG

Tiếng lòng ai thế,đầy vơi?
Cầm lòng chẳng đặng...để rơi ngõ nhà
Ngõ quen, ta vẫn hằng qua
Chiều nay ai thả trăng, hoa...tím màu?
Nỗi niềm chi? Cợt tình nhau?
Thả câu thơ tím...nhuộm đau tím chiều...

N.V.H

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM  (Ngày 12/07/2011 7:46:46)

Cảm xúc khi đọc bài “Ai?...” của nhà thơ Mai Hương. Xin đồng cảm với tác giả một chút lãng mạn của tình thơ:

Tim này tưởng đã bỏ không
Ai ngang qua rớt nỗi lòng đầy vơi
Ngần ngơ tiếc sợi tơ trời
Nhặt về hong lại ru đời chút mơ…

Nguyễn Chinh
 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh ,TPHCM  (Ngày 11/07/2011 21:59:59)

Cẩm Linh có đôi dòng xin gửi tác giả Mai Hương, nhân đọc AI?...

Ai qua rơi lại bài thơ?
Với tay tôi nhặt ngẩn ngơ đêm dài
Ngày qua ngày lại qua ngày
Ngóng trông tôi đợi người quay lại tìm
Đợi hoài đợi mãi bao đêm
Người ơi sao nỡ để tim nát nhàu?

Cẩm Linh

  Thành huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 097981322. - Văn bàn-lào cai  (Ngày 11/07/2011 16:11:13)

Đọc bài "AI" của tác giả Mai Hương sao thấy nỗi buồn vu vơ với một người con gái.nhưng những lời mật ngọt biết đâu lại của người lữ khách đa tình đánh rơi để rồi ai đó ngộ nhận và thốt lên cả nỗi niềm cay đắng của cuộc đời mình!!
Bằng cảm xúc của t/giả.T/H xin họa lại đôi vần:

GỬI AI..?

Lá vàng bay với gió thu
Vẳng xa đâu đó lời ru thêm buồn.
chiều nay trong ánh hoàng hôn
Tiếng ai gợi lại nỗi buồn xa xăm?

Có còn không những tháng năm?
Bàn tay dệt lụa chăn tằm ươm tơ
Tắt rồi sao...những hồn thơ?
Một trời quan tái ngẩn ngơ mối tình.

Hỏi mây sao cứ lặng thinh
Hứng mưa lọt kẽ tay mình mà đau
Mộng hồn trôi mãi về đâu?
Bóng hình ai có trong nhau giữa đời?

Hỏi ai...tìm lại nụ cười?
Bâng khuâng tình cũ,rối bời trong tim.
Thế gian bao kẻ kiếm tìm
Canh khuya trăng lặn mò kim đáy hồ!!!

Nhắn ai xin chớ vẩn vơ
Hãy về ghép lại vần thơ đôi mình.

T/H.

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 11/07/2011 15:47:55)

Tặng tác giả Mai Hương, nhân đọc AI?...

Em trầm lặng - thấm từng câu
Em đêm trở giấc, úa màu tim ai
Ai làm nghiêng một chiều phai
Ai làm cho mái tóc dài ngác ngơ

Ai làm đau một câu thơ??

Lan Chi

Các bài khác: