Thứ tư, 24/06/2026,


Vay em một chút tươi xinh
Trả em trái đất trọn tình đôi ta

Cho anh vay hểt lời ca
Để anh tập hát mượt mà... trả em...

 

Hỡi người đi đẩu đi đâu
Cái duyên lúng liếng qua cầu đánh rơi
Sông quê nước lặng lờ trôi
Cái duyên lồng bóng mây trời nghiêng nghiêng.

Em chờ ai, em đợi ai
Tóc buông sợi nhớ đan cài sợi thương
Mênh mông sóng vỗ đại dương
Bờ đê xưa với con đường cỏ may

Loanh quanh "Một cõi đi về"
Lang thang mây mỏng cơn mê địa đàng

Nổi chìm ở trọ trần gian
Ra đi sấp ngửa hai bàn tay không

"Hôm nay Hà Nội mưa rơi
Nơi ấy nắng…
Nhớ một người… thiết tha…"

Bằng lăng nở tím trước nhà
Nôn nao bóng nắng trời xa
Lặng thầm…

Tiếng ai khắc khoải thở than
Chỉ mây núi với gió ngàn xẻ chia
Mỏi mong nhà mẹ tìm về
Mà không biết được đường quê lối nào
!
 

Lá vàng vướng bước chân đưa
Dường như tháng bảy mới vừa qua sông

Có gì nằng nặng trong lòng
Nghiêng vào hoang vắng chành chòng bước đi

Chang chang nắng đổ xuống đồng
Đất nồng ngai ngái, lúa đòng nghẹn bông
Trời thương, gió nổi cơn giông
Vơi đi cái nắng oi nồng, làm mưa!

Quê mình mát đất, thơm hoa
Nghĩa sâu tình nặng đậm đà tươi xanh
Giang sơn giờ đã yên lành
Vui cây trĩu quả, vui cành rộ hoa

Uống đi một ánh trăng buồn
Nửa đau ta nhận nửa hờn người mang
Uống cho trăng vỡ tình tan
Hương phai lửa nhạt mộng tàn hồn tê..

Say cho nghiêng ngả lối về
Bọt bèo men rượu ê chề bóng trăng

Hội tan đừng vội giã từ
Cho anh câu – hự - hừ - hư mang về
Quả cau em bổ bằng gì?
Hình như em bổ bằng mi mắt huyền

 

Mênh mông chẳng thấy bãi bờ
Hồn thiêng sông núi mịt mờ khói bay
Tìm đâu nấm mộ, cỏ cây
Nắm xương phơi gió phủ dày nắng mưa.

Trước tiên Trước Trang [949 ,950 ,951 ,952 ,953 ,954, 955 ,956 ,957 ,958 ,959 ,960 ] Tiếp  Cuối cùng