THƯƠNG ANH
(Thương nhớ liệt sĩ Bùi Đức Tắc)

Vũ Mạnh Đoan
Đất trời đã sắp vào thu
Đón anh trong tiếng hát ru của làng
Xa xôi đường đất gian nan
Đưa anh về với nghĩa trang quê nhà
Quê mình mát đất, thơm hoa
Nghĩa sâu tình nặng đậm đà tươi xanh
Giang sơn giờ đã yên lành
Vui cây trĩu quả, vui cành rộ hoa
Anh về nơi đất quê ta
Sau bao năm tháng xa nhà vì dân
Quên mình dâng hiến tuổi xuân
Vào Nam trừ giặc dấu chân khắp miền
Vì Tổ Quốc gác tình riêng
Máu đào liệt sĩ thiêng liêng nghĩa tình
“Người hi sinh, đất hồi sinh
Trái tim hóa ngọc lung linh giữa đời”*
Thương anh em có đôi lời
Đọc anh nghe giữa đất trời quê hương
V.M.Đ
*Thơ Bùi Văn Bồng
___________________
Tác giả Vũ Mạnh Đoan, ĐT: 0350882455
CLB thơ Sông Ninh -Trực Ninh-Nam Định
Email:doantrang32@ymail.com
|
Bài thơ này hay Bài thơ giàu cảm xúc, chân tình, sâu lắng. Cảm ơn tác giả Vũ Mạnh Đoan bởi sự đồng cảm với hai câu "Người hy sinh đất hồi sinh..." trong bài "Lời ru ngọn cỏ" của tôi. Thân mến, chúc nhiều may mắn và thành đạt! Người hi sinh, đất hồi sinh |