Thứ tư, 24/06/2026,


Uống trăng (Thục Nguyên) (26/07/2011) 

 

UỐNG TRĂNG
 
 
 
Thục Nguyên
 
Lung linh trăng rụng xuống đời
Trăng hòa với rượu mời người uống trăng
Hai ta lỗi hẹn trăm năm
Thì thôi uống cả vầng trăng cho tròn
 
Uống đi một ánh trăng buồn
Nửa đau ta nhận nửa hờn người mang
Uống cho trăng vỡ tình tan
Hương phai lửa nhạt mộng tàn hồn tê..
 
Say cho nghiêng ngả lối về
Bọt bèo men rượu ê chề bóng trăng
Say cho gió lộng mưa giăng
Say cho núi cách sông ngăn một đời
 
Lung linh trăng rụng người ơi
Trăng hòa với rượu cho vơi dối lừa
Men nồng nghĩa cũ tình xưa
Thì thôi uống cạn cho vừa lòng nhau
 
Uống đi một ánh trăng sầu
Tình sau ta nhớ tình đầu người quên
Say cho hết nợ cạn duyên
Lịm ngày vô vọng chết đêm tình hờ
 
Say cho rũ rượi hồn thơ
Tình si ta hát ngây ngơ tặng người
Mai xa cuối đất cùng trời
Trăng lên lẻ bóng, ngậm ngùi riêng trăng
 
 
T.N
_________________
Tác giả Thục Nguyên
 Điện thọai: 0909344120
Email: thucnguyen21@hotmail.com
 
 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - 124 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh   (Ngày 28/07/2011 10:03:09)

Thục Nguyên tặng Lan Chi.

Chưa từng nếm trải thương đau
Tâm thơ biết có tròn câu ân tình.
Chưa từng say khướt một mình
Mắt đâu thấy lệ chung tình long lanh.

Rượu tình cạn với trăng thanh
Say đi để thấm mong manh kiếp người.
Không buồn sao hiểu được vui
Không đau sao hiểu được người khác đau.

Trăng rơi xuống đáy ly sầu
Cô đơn ta uống tình đầu vỡ đôi.
Thơ tan trong gió ngậm ngùi
Cho thương yêu nở giữa đời hương hoa.

Thục Nguyên

 

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 28/07/2011 0:20:12)


Ngày xưa em múc trăng vàng
Để anh thoảng thốt nẻo đàng trăng tan.
Vầng trăng mười sáu mơn man
Giếng tình rơi xuống ... mộng tàn anh ơi!

Nguyễn Thị Xuân Đào

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Gia viễn Ninh bình  (Ngày 27/07/2011 17:00:39)


uống cùng trăng hay uống cả trăng ... Sao cái tình của thi si với trăng cứ muôn đời
lãng mạn và vô bờ vô bến đến thế ? Đọc uống trăng của Thục Nguyên mà lòng cảm thấy miên man... Xin chia sẻ cùng thi sĩ một đêm buồn thế sự với trăng:

Đêm buồn , mở rượu , mời trăng
Giữa khuya khoắt cứ dùng giằng nữa ? thôi!
Chén đầy đổ xuống chén vơi
Hình như Giời Đất cũng hơi vật vờ
Trăng say Ta cũng lơ mơ
Lang thang đi giữa ngẩn ngơ sự đời
Miên man chi thế ? trăng ơi !
Thôi thì cạn chén xem vơi hay đầy !
Đêm ngàn, Giời Đất ngất ngây
Trăng về nỡ để ta say ... một mình .
 

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/07/2011 10:43:01)

Gởi tặng Thục Nguyên, nhân đọc "Uống trăng"

Rượu nào uống cạn cùng trăng
Cho ta tỉnh mộng biết rằng thực hư
Với tay tìm phút suy tư
Trăng tàn rượu cạn đã từ cơn mơ

Nhờ trăng gói nửa vần thơ
Gói ngày xưa ấy gởi bờ lãng quên
Nếu như còn một chút duyên
Thì ta đâu phải ưu phiền đẫm trăng

Lan Chi

Các bài khác: