Thứ tư, 24/06/2026,


Nắng hè (Trịnh Viết Toại) (27/07/2011) 
 
NẮNG HÈ
 
 
Trịnh Viết Toại
 
Chang chang nắng đổ xuống đồng
Đất nồng ngai ngái, lúa đòng nghẹn bông
Trời thương, gió nổi cơn giông
Vơi đi cái nắng oi nồng, làm mưa!
 
Thương mẹ tần tảo sớm trưa
Còng lưng che cả bốn mùa cho cây
Ơn cha vật lộn đường cày,
Nát chân đem lại đời này cho con.
 
T.V.T
 
 
____________________
Liên hệ tác giả Trịnh Viết Toại
19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0983.325.625
Email: tvtoai@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 18/03/2016 23:25:53)

Cám ơn NT Nguyễn Thị Xuân Đào đã đọc và có thơ chia sẻ ạ!
Thế mà đến nay, đã gần 5 năm rồi TT mới vào để tạ lỗi và cảm ơn NTXĐ nhé!
Rất quý tình cảm của bạn thơ Đà Nẵng - Hải Phòng kết nghĩa từ những năm trước đây, nay vẫn giữ được truyền thống năm xưa nhé!

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 27/07/2011 9:03:55)

Tôi xin chia xẻ với người nông dân, cha mẹ của chúng ta và tác giả Nguyễn Viết Toại:

Ai người hồn hậu chân quê
Nắng mưa sương gió gom về nghĩa nhân.
Sớm hôm cày cuốc nhọc nhằn,
Mồ hôi đổ xuống, đất cằn nở hoa.

Chân tình, vui vẻ, hiền hòa,
Ước mong giàu có vỡ òa khát khao.
Đắng cay, chua chát, ngọt ngào
Ước mong thay đổi tuôn trào tiềm năng.

Cội nguồn hạnh phúc thành công,
Dòng chảy sâu thẳm trong lòng chúng ta.
Dưỡng nuôi khát vọng mỗi nhà
An khang thịnh vượng, Quốc gia mạnh giàu.

Nguyễn Thị Xuân Đào

Các bài khác: