Thứ sáu, 26/06/2026,


 Để rồi muôn nẻo đường xa
một chiều đảo biếc tôi sa vườn tùng
cứ ngất ngây cứ trập trùng
Trải xanh mướt mắt xanh nhung lối về

Ngày nào hạt muối đĩa rau,
Nắng mưa cần mẫn giải dầu vì con.
Giờ đây thân hóa mây ngàn,
Mình con lủi thủi muôn vàn đắng cay.

Tặng nhau "dăm miếng cau khô"
Duyên đời thắm mãi bạc phơ mái đầu
"Bên kia sông Đuống" là đâu ?
Đàn vàng** để lại nỗi sầu diêu bông...

Em từ quyền quý cao sang
Mua vui trên những bẽ bàng nhân gian

Quên câu “áo vũ cơ hàn”…
Chuốc say - ta dạo khúc đàn hanh hao

 

Ừ thôi, bỏ dở cuộc say
Gót chân mòn mỏi về đây cũng là…
Với chum tương, với vại cà
Xếp hàng đứng đợi mẹ ra vỗ về

Vươn mình lên giữa đầm nhơ
Trắng trinh sen nở trong mờ mờ sương

Rạng ngời thanh thoát tỏa hương
Lòng anh khai mở con đường tịnh tu

 Cứ cho
chẳng nghĩ thiệt thòi
Và xuân cứ thắm
một trời
tri ân

Chiều xưa qua đất thần kinh
Mỗi viên gạch một mối tình Huế ơi
Vua đi thương vụng áo người
Mặc ta nhớ Tấm - chồng rồi vẫn xinh

 

Ước gì anh được cùng em
Cà phê góc phố, ly kem bốn mùa
Hồ Gươm và tiếng chuông chùa
Liễu dường như muốn thả bùa người xa

 

Khi còn chúm chím nụ hoa
Sắc hương ấp ủ mượt mà tình xuân

Dập dìu ong bướm ca ngân
Rồi ra nhụy rữa, hoa tàn, héo hon!

 

Luân hồi kiếp kiếp phù sinh
Quyện trong chát mặn câu kinh nguyện cầu
Phật nghe từ cõi thẳm sâu
Lãng du thân sóng, khổ đau phận người.

Em như thể đóa yêu đào
Từ nơi đất Bắc lạc vào phương Nam...

Gặp em thi hội đầu năm
Bài thơ lục bát anh làm quà quen

 

Trước tiên Trước Trang [877 ,878 ,879 ,880 ,881 ,882 ,883 ,884 ,885 ,886 ,887 ,888] Tiếp  Cuối cùng