Thứ sáu, 26/06/2026,


Túy tâm khúc (Nguyễn Chinh) (21/04/2012) 
 
TÚY TÂM KHÚC
 
Nguyễn Chinh
 
Em từ quyền quý cao sang
Mua vui trên những bẽ bàng nhân gian
Quên câu “áo vũ cơ hàn”…
Chuốc say - ta dạo khúc đàn hanh hao
 
Vọng về em tận lầu cao
Hóa thân câu hát thuở nào xinh tươi
Ta về bán tuổi đôi mươi
Mưu cầu vinh nhục cõi đời phù hư
 
Chào em - gởi gió tờ thư
Ta đem danh lợi nấu nhừ tâm can
Khóc nhau mưa rớt hai hàng
Tình khâm liệm giữa quan san - trả người!
 
N.C
 
 
 
Ảnh minh họa: tác giả
___________________
Tác giả Nguyễn Chinh (TP.HCM)
ĐT: 0938 205 207
E-mail: hschinh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 02/05/2012 12:50:18)

Trân trọng cảm ơn các thi hữu: Tóc Trăng, Đỗ Lương Điền, Như Hoài, Lan Chi, Vân Huỳnh, Thái Tràng, Nguyễn Duy Dự, Kim Hương, Đào Thái Sơn, Trần Thị Thanh Liêm, Lê Ngũ Nam Phong, hoahuongduong đã cùng lắng nghe tiếng lòng trong khúc túy tâm của NC và đã có những vần đồng cảm.

Nguyễn Chinh

  hoahuongduong - duong.hoahuongduong@yahoo.com.vn - 0984141045 - hoahuongduong58.blogtiengviet.net  (Ngày 24/04/2012 23:05:33)

Khúc túy tâm khúc túy tâm
Mơ hồ từ cõi xa xăm vọng về
Giật mình tỉnh giữa cơn mê
Tiếng đàn gọi thức lời thề năm xưa

Khúc túy tâm khúc túy tâm
Cung say rớt nhịp tình trăm năm rồi
"Đọc thơ tôi chợt ngậm ngùi
Thôi thì xin gửi một lời sẻ chia"

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ .TIỀN GIANG  (Ngày 24/04/2012 11:45:57)

Chào nhà thơ, họa sĩ và cùng nhạc sĩ, qua bài thơ viết hơi buồn, tràn đầy cảm xúc, tôi cùng chia sẻ đôi dòng với nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ đôi câu. Chúc nhà thơ có nhiều bài hay tình cảm .....

TIẾNG ĐÀN
Dạo đàn tiếng hát bờ sông
Ngồi nhìn phong cảnh tấm lòng khắc trông
Nổi buồn mây gió bềnh bồng
Lời ca cuộc sống má hồng về ai?

Lê Ngũ Nam Phong - ĐT : 01234563713

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 22/04/2012 17:26:05)

Xin được chia sẻ cùng tác giả về những vần thơ buồn nhưng hay lắm của anh! Hẹn sớm được hội ngộ tại Hà thành anh nhé: để cho bè bạn được tận mắt thưởng lãm nghệ sỹ dạo Túy tâm khúc đàn.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đào Thái Sơn - daothaison24.4@gmail.com - 01647240496 - Số 5, Phan Bội Châu, Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh  (Ngày 22/04/2012 10:12:39)

Bài thơ quá hay. Một nỗi buồn dịu nhẹ thoang thoảng tiếng đàn làm lay động lòng người. Khi nào có dịp về Sài Gòn xin thi sỹ Nguyễn Chinh cho ĐTS nghe ké tiếng đàn Túy tâm khúc với nha! Chúc anh vui khỏe.

  Kim Hương -  - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon  (Ngày 22/04/2012 9:21:34)

"Túy tâm khúc" của tác giả Nguyễn Chinh sao mà buồn da diết. Kim Hương xin được chia sẻ cùng:

Bao năm hò hẹn bằng không
Ai quên ước nguyện ngược giòng lá lai
Bỏ công đêm trắng thức dài
Gieo câu chung thủy để ai bạc tình.
Kim Hương

  NGUYỄN DUY DỰ - thanhda_langhop@yahoo.com.vn - 03203 754 683 - phố Hóp,Nam Hồng,Nam Sách,Hải Dương  (Ngày 21/04/2012 19:58:42)

Khúc nào buồn thế,người ơi
Nỗi lòng đương đại nối lời Trương Chi !
Tình này là cái tình gì
Mà đem khâm liệm mang đi...trả người?

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 21/04/2012 17:06:32)
Xin cộng hưởng với anh Nguyễn Chinh một Tâm Khúc nhé.

TÂM KHÚC

Tiếng đàn rớt ở bến sông.
Tẳn teo gió nhặt
Chiều mênh mông chiều.

Mây ngàn nhấp sóng mơ yêu
Long đong đoản khúc
Tiêu diêu bãi bờ...
  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 21/04/2012 15:56:38)

Huỳnh nghe xót xa trong lòng được chia sẻ
với bạn thơ Nguyễn Chinh đôi dòng cảm nhận :

TIẾNG ĐÀN

Khúc đàn ta dạo tiếng than!
Thương em lỡ bước nhân gian khổ sầu
Đêm ngồi dạo khúc thương đau
Bài ca cay đắng xanh xao lạc lầm

Đàn kêu vẳng tiếng xa xăm
Lầu cao nghe khúc bổng trầm này không?
Em thôi lừa dối chi lòng
Từng đêm vọng tiếng đàn thầm xót xa

Vân Huỳnh
21.4.Long Hải

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 21/04/2012 15:14:13)

Cảm tác "Túy tâm khúc" của Nguyễn Chinh:

Em mua danh phận bạc vàng
Em mua những cái xênh sang cho mình
Em mua hai chữ nhục vinh
Mua vui là chữ vô tình đỏ đen

  Như Hoài - hoainhulam@gmail.com - 0977707038 - Khu phố 6- Mỹ Bình- Phan Rang- Ninh Thuận  (Ngày 21/04/2012 11:39:33)

Đọc qua bài "Túy Tâm Khúc" của tác giả thật buồn khiến cho người ta phải chạnh lòng. Tôi xin được chia sẻ một chút buồn cùng tác giả.

Bến Xưa

Từ người bỏ bến sang ngang
Buổi tình ta vẫy khăn tang tiễn người
Về ta khép lặng nụ cười
Về ta chết hạn cả chồi xuân xanh
Về ta ngày tháng hao hanh
Về ta khát lắng đón nhành xuân lay
Về ta đắng đót giọt say
Hương tình mật ngọt ngất ngây men đời
Từ người bỏ bến người ơi!
Neo tình ta cũng lạc rồi bến xưa.

Như Hoài

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 21/04/2012 11:39:06)

Buồn mà làm chi, khóc mà làm chi. Bài thơ buồn não nề. Xin được chia sẻ cùng tác giả

TÌNH YÊU

Tình nào bắt khổ ai đâu
Đứng lên, than vãn buồn rầu làm chi
Nếu vị một chút tình si
Đừng nên rót khổ vào ly rượu buồn
Cũng đừng nước mắt tràn tuôn
Tình yêu luôn để cung đờn hòa âm

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Tóc trăng - toctrang@gmail.com - 0996618999 - Sài Gòn  (Ngày 21/04/2012 10:47:16)

Đọc bài thơ trên buồn tình ứng họa.

Một cành
một cánh
một thân
Không danh
không lợi
không cần tình yêu
Vì tình như bóng mây chiều
Bắt hoài chẳng được nên chìu cao xanh.

Các bài khác: