 DDawnhj hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng
(Ngày 23/05/2012 12:07:52)
ƯỚM THỬ !
( Gửi tac giả baì thơ 'ANH ƯỚC ')
Biết có người hiện chưa chồng
Mình thử giăng lưới tơ hồng xem sao !
" Gặp may chim dính thì sao ! "
Để thỏa lòng ước , tâm ao ...mong chờ !
Nếu mà :
Gặp may mà có được Nàng
Ăn mừng tất sẽ rộn ràng đấy nha !
Kết hoa , gắn nhạc , mở cờ
Có ruy- băng đỏ ghi to rõ ràng
" Hôm nay Tôi đã có Nàng !..!.."
Tiếng HOAN HÔ ....Ối . râm ran hội trường !! !...
Ôi ! cuộc đời đẹp ! ...tựa THIÊN ĐƯỜNG ! ..!.1>
23.5.2012.
 Đặng Như Toại - nhutoai.dang@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
(Ngày 17/05/2012 17:26:28)
Thật trẻ trung, yêu đời. Thơ bạn đã làm tôi nhớ lại hồi trẻ sao mà vô tư thế! Giá như ... Nhưng thôi, xin gửi chút tâm sự tới tác giả :
Ước gì
Ước gì trái đất vẫn tròn
Để cho tôi có dịp còn gặp em
Đêm qua tôi thức trọn đêm
Đọc thơ em, để ôm em suốt đời.
Xin chúc TNC có nhiều sức khỏe để viết được nhiều bai thơ tình hay nữa nhé!
 Hương Sinh - Huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)
(Ngày 24/04/2012 15:57:54)
Hương Sinh
ƯỚC GÌ
Ước gì anh được cùng em
Ăn nhãn Phố Hiến, nếm nem Hàm Rồng
Ước gì em chửa có chồng
Để chung tay bế, tay bồng... nựng con
Mấy mươi, duyên hết hay còn
Để anh ngơ ngẩn... Sài Gòn là đây!
 diem.trucdiem@yahoo.com.vn - diem.trucdiem@yahoo.com.vn - 0906999781 - TP. HCM
(Ngày 23/04/2012 23:30:18)
Những ước mơ bao giờ cũng thơ mộng cả...nhưng trong thực tế có mấy tròn mộng ước đâu . Xin chúc mừng nhà thơ TNC với bài thơ " ƯỚC GÌ " thật đáng yêu...
"Sài Gòn em buổi ngây thơ
Gió tung tà áo vu vơ tóc thề
Nắng xòe làm tán chở che
Giấu trong cặp sách chú ve Hà Thành"
...............
Vẫn là mộng ước mong manh
Dòng đời xuôi ngược cũng đành phôi pha
Bắc - Nam nghìn dặm cách xa ...
Tơ duyên mãi dệt Trăng tà vỡ đôi ...
 Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Khương Trung, Hà Nội
(Ngày 22/04/2012 21:40:45)
Chúc mừng một bài thơ hay.
Hà Nội, Cố Đô, Sài Gòn
Thi sĩ ngồi thả tâm hồn vào thơ
Thì thầm sâu lắng mộng mơ
Đâu đâu cũng ngấm lời thơ ngọt nồng...
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 22/04/2012 17:15:41)
Rất cảm ơn nữ sỹ Trương Nam Chi về những vần thơ hay lắng đọng bao tình cảm sâu sắc viết về Hà thành. Chúc chị hồn thơ ngày càng lai láng, bút lực tuôn trào chị nhé!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Tác giả: Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 21/04/2012 22:57:39)
LỜI BÌNH :
BÀI THƠ ƯỚC GÌ...CỦA NHÀ THƠ TRƯƠNG NAM CHI
Mới đọc qua bài thơ ƯỚC GÌ của NT Trương Nam Chi chúng ta cứ tưởng đơn thuần sự ước ao của một cô cậu học trò đang cắp sách đến trường
Bởi vì:
"Ước gì anh được cùng em
Cà phê góc phố ly kem bốn mùa"
Rồi câu kết:
"Giấu trong cặp sách chú ve Hà Thành"
Nhưng đọc lại dăm ba lần và suy ngẫm của Người Thơ thì chúng ta mới thấy bài thơ của Nữ sĩ Trương Nam Chi nghệ thuật sâu sắc, ẩn dụ, ngôn từ bóng bảy dễ đánh lừa những tâm hồn nông cạn, hời hợt.
Bài thơ mang niềm khao khát nội tâm với cả ba miền Tổ Quốc Việt Nam
Đó là cái đẹp của Hà Nội:
"Hồ Gươm và tiếng chuông chùa
Liễu dường như muốn bỏ bùa người xa"
Rồi đến Huế thương mến kiêu sa:
"Tràng Tiền cong nét kiêu sa...
...Cố Đô một thoáng thiên đường trong mơ"
Và đây nữa:
"Sài Gòn em buổi ngây thơ
Gió tung tà áo vu vơ tóc thề"
Thế ra cái ƯỚC GÌ của Nữ sĩ muốn: "Phú Xuân cũng trải Đồng Nai cũng từng" chứ không kém gì "Chí trai" đâu nhé!
Hơn nữa cái ƯỚC của Nam Chi cũng không thua gì Vua Chúa ngày xưa đã
bỏ ra biết bao vàng ngọc châu báu và công sức của văn võ quần thần tìm ra phương thuốc: "Cải lão hoàn đồng" mong muốn, ước mơ: "Trường sinh bất tử" để trị vì thiên hạ. Ấy vậy mà các Thiên Tử đều chết yểu
vì đam mê tửu sắc. Nữ sĩ Nam Chi đang ở độ tuổi: "Tứ thập bất hoặc" đã "yên bề gia thất" Hạnh phúc thăng hoa, con cái thành đạt. Nay Nam
Chi lại muốn "ƯỚC..." được trở về cái tuổi thơ ngây, vô tư..."Trốn học ..." hỏi rằng thế gian này có ai khôn hơn nhà thơ không nhỉ?
Trong bài thơ có hai câu chắt lọc được tinh túy của ngôn từ khiến bạn đọc: "Sởn da gà" đáng ghi nhớ:
"Liễu dường như muốn bỏ bùa người xa"
Tóc liễu Hồ Gươm bay bay vẫy gọi "như muốn bỏ bùa người xa" nay trở về chốn cũ. Câu thơ sâu sắc cả Ý và Tứ đã đạt đến sự thăng hoa và ngưng kết của thơ.
Và đây:
"Tràng Tiền cong nét kiêu sa
Chao nghiêng vành nón món quà Huế thương"
Cầu Tràng Tiền cong cong mấy nhịp, sông Hương cong mấy con đò hay
những cô nữ sinh Đồng Khánh có hàng mi cong với "đường cong tuyệt mỹ" đã động lòng trắc ẩn của Thi Nhân để vận vào thơ những "nét kiêu sa"
Bài thơ ƯỚC GÌ...của Nam Chi được khép lại bằng câu kết:
"Giấu trong cặp sách chú ve Hà Thành"
Lời thơ trẻ trung, thơ ngây mà điêu luyện của nghệ thuật kết cấu chặt chẽ với chủ đề của bài thơ Ý hay Tứ lạ, lý lẽ sắc sảo khiến bạn đọc phải nhâm nhi như thưởng thức ly "cà phê góc phố" mới thấy hết vị đắng tê và ngọt dư có hậu của ngôn từ thơ.
Chúc NT Trương Nam Chi đã bội thu với bài thơ Lục Bát ƯỚC GÌ...
Đà Lạt: 21-4-2012
Nhà thơ Hà Đức Ái
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội
(Ngày 20/04/2012 13:42:38)
Bài thơ rất hay tôi muốn nói rất nhiều điều nhưng có lẽ các anh ,nói hết trong thơ , trong cảm nhận rồi.Tôi chỉ muốn dùng 2 câu thơ mở đầu cho bài thơ ngọt ngào này:
Ước gì anh được cùng em
Cà fe góc phố ly kem bốn mùa
Có thể trong suốt cuộc đời ta được đi rất nhiều nới, dừng chân ở khắp mọi nẻo đường từ Nam ra bắc, vào Huế.Và trong suốt cuộc đời cũng có nhiều mối tình đi qua nhưng có lẽ một nửa ta luôn khao khát , chờ đợi mà vẫn chưa được như ý nguyện để rồi Ước gì...Anh được cùng em.
Bài thơ hay nhưng ở phía tôi một độc giả yêu thơ luôn có cảm nhận TRƯƠNG NAM CHI muốn gửi nhiều điều vào thơ dành cho người ấy là Anh cho bài ƯỚC GÌ
 Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)
(Ngày 20/04/2012 13:17:03)
TIẾNG LÒNG
Đất Hà Thành dấu chân em
Lặn trong vị đậm hương kem Tràng Tiền
Mi cong níu cặp mắt huyền
Xô nghiêng má lúm đồng tiền kiêu sa
Huế thương vành nón thướt tha
Trải vào em giấc mơ xa giọng hò
Vui buồn em thả hồn thơ
Bao người qua lối ngẩn ngơ vớt thề
Lặng bên hồ với tiếng ve
Sài Thành chiều tím lắng nghe tiếng lòng.
Cảm ơn nhà thơ Trương Nam Chi đã cho đọc giả thưởng thức bài thơ thật giản dị , gần gũi mà sâu sắc.
 VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 20/04/2012 11:25:28)
Vân Huỳnh góp bút với Trương Nam Chi
NẮNG
Sáng nay sánh bước bên em
Dưới hàng liễu tháng tư chen vào mùa
Đâu đây vẳng tiếng chuông chùa
Hồ Gươm hiu gió đong đưa phượng hè
Nắng vàng hanh rợp lời ve
Tràng Tiền cong vút lời vè Huế ơi
Kính mời khách xuống thuyền chơi
Câu ca nhã nhạc chơi vơi nỗi lòng
Sài Gòn đây bến Nhà Rồng
Câu thơ lục bát rơi dòng tương tư
Phương nam tài tử phong lưu
Bài ca vọng cổ ngất ngư lòng mình
Vân Huỳnh
CLB.Lucbat BRVT
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 20/04/2012 9:39:29)
ƯỚC
*****
Ước gì tay được nắm tay
Để đôi tim nhỏ hòa say tự tình
Ước gị vuốt được tóc xinh
Để nàng khe khẽ nghiêng mình vào tôi.
Ước gì được ước chao ôi!
Giữa lòng Hà Nội bóng tôi - bóng nàng.
TT
 Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội
(Ngày 20/04/2012 0:18:38)
Nhiều cảnh trí đẹp Thủ đô
Nơi mong ước muốn của cô gái hiền
Hẹn nhau ở phố Tràng Tiền
Kiêu sa dáng nét như tiên giáng trần
Hồ Gươm cùng đến một lần
Tim rung sóng gợn phù vân đọng tình
Bên cầu Thê Húc lung linh
Trăng ngân đáy nước in hình hai ta.
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 19/04/2012 22:46:20)
Đọc Trương Nam Chi, bỗng hiện lên trong ta bức ảnh xưa xa in hình ba cô con gái với cánh áo dài thướt tha 3 màu khác nhau đại diện cho 3 miền Bắc Trung Nam của thời đất nước chưa được liền một dải.Và âm vang như đâu đây đang dạo lên bài ca Hà Nội-Huế-Sài Gòn.Kỉ niệm của nguời đọc gõ cửa trở về nhờ 3 khổ lục bát, nhẹ nhàng, nhuần nhị và hết sức đặc trưng của chị.
Tôi nghĩ Trương Nam Chi là một người thơ hạnh phúc khi nhiều vùng đất thân yêu đã in dấu chân của chị, nhờ đó mà biên độ thơ của chị đang rộng mở, khó dừng.
Thưởng thức " Ước gì ", ta nhận ra TNC thiết tha biết bao với Hà Nội Thủ đô. Chị từng bị mê hồn và chẳng thể nào quên tiếng chuông ngân nga và dáng thướt tha liễu rủ bên bờ hồ ru gió. Người con gái thơ ngây thuở ấy sống đã nặng tình.Trước lúc đi xa chị còn mang theo một chú ve vào Sài Gòn để mà nhớ mà thương bao mùa hè sống ở xứ sở Thăng Long.
Bài thơ hết sức giản dị,kỉ niệm cũng giản dị, thế mà câu kết :" Giấu trong cặp sách chú ve Hà Thành " khá hồn nhiên ấy lại làm độc giả bất ngờ. Câu thơ hay lên bởi cái tình, bởi chất nội tâm khi người thơ phải xa Hà Nội...
NTT-HP
 Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yaho o .com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 19/04/2012 22:07:41)
Thân gửi Thi hữu gần xa .
BẠN HỎI , TÔI TRẢ LỜI .
Ngày mai tôi sẽ đi chơi
Đi với Ai ? " - " Với một người mới quen !
Cao ?, Thấp ?, Đẹp ?, xấu ?, Sang ? Hèn
Hỏi chi những chuyện - Chỉ phiền lòng nhau !
Chỉ cần Tôi với Ai Thôi !
Trên trời , dưới đất - Chỉ Người với Ta !
Bạn đi gần ? - Hay đi xa ? "
Xa gần quyết ở Người Ta ...Xin chào !
Hỏi thêm Bạn đi bao lâu ?
Lâu , mau chưa định - Chắc lâu mới về !
Khi về - Lại còn ghé quê
Để xin phép TỔ con về với nhau
Xin hẹn Thi hữu năm sau
Đến chơi - Cũng để cùng nhau CHÚC MỪNG !
Xin chào sáng mai tôi bay
Nhớ nhau hẹn đến ngày này sang năm !
19.4.2012
 Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
(Ngày 19/04/2012 21:59:04)
Xin được nối vần với nhà thơ .Chỉ mấy khổ thơ thôi mà đưa ta về cả 3 miền
"Giấu trong cặp sách chú ve hà thành"
Ước em được cùng anh
Dạo chơi khắp chốn Hà thành Thăng Long
Hồ gươm xanh mực nước trong
Nghi Tàm dãy ổi mà lòng ngẩn ngơ
Ước gì trở lại Huế xưa
Ngọ môn núi Ngự vẫn chưa phai mờ
Sông Hương cô gái mộng mơ
Điệu hò Mái Đẩy,tiếng thơ ngọt ngào
Sài Gòn cờ đỏ bay cao
Trong ngày giải phóng nôn nao hẹn hò
Ước gì trở lại ngày xưa
Để anh lại được đón đưa em về
Lương Điền HV CLB THƠ VN
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT(gốc H.Dương)
(Ngày 19/04/2012 16:12:28)
Đọc bài thơ "Ước gì..."Của Trương Nam Chi tôi có cảm giác tác giả là người Sài Gòn "gốc" Hà Nội thì phải, bài thơ viết về Hà Nội mà sâu sắc, mượt mà như chính người Hà Nội,tác giả hiểu từng ly Cà phê góc phố, kem bốn mùa (Tràng Tiền) Rồi Hồ Gươm với tiếng chuông chùa vẫn đổ hàng đêm, ngắm nhìn hàng liễu bên hồ tha thướt.
Nếu chỉ đến Hà Nội thôi mà có bài thơ hay thế thì thật tài tình:
"Buồn vui em của đời thường/Cố Đô một thoáng thiên đường trong mơ"
Chỉ một thoáng thôi Hà Nội đã in sâu vào tâm khảm nhà thơ:
giữa Sài gòn mà :"Giấu trong cặp sách chú ve Hà Thành" Kỷ niệm của tôi những ngày học ở Hà Nội, khi hè về hàng ngàn hàng vạn con ve sầu cùng cất tiếng kêu với bản tình ca mùa hè Hà Nội. Kỷ niệm về Hà Nội của Trương Nam Chi là xác chú ve Hà Thành đã giấu trong cặp sách. Bài thơ hay lắm.
Ai đã ở Hà Nội, học và công tác ở Hà Nội,hay chỉ đi qua Hà Nội cũng mến yêu và nhớ Hà Nội đến nao lòng.
Tôi đã viết bài Thơ " Hương Cốm Làng Vòng"
Xin cùng tác giả chia sẻ cảm xúc về Hà Nội:
Tháng mười nắng tãi trên cây
Trăng thu rót ánh trăng đầy mắt em
Cốm Vòng hương bọc lá sen
Chắt chiu hạt lúa làng em Tháng Mười
Nghiêng vành nón đợi thu rơi
Thảo thơm giọt nắng hong môi ngọt ngào
Khoảng trời riêng gió xanh xao
Tay anh nghiêng nhẹ áp vào vai em
Heo may lay khẽ tóc mềm
Sóng sông Hồng vỗ trọn đêm thu về
Hồ Đình Bắc
 NGUYỄN DUY DỰ - thanhda_langhop@yahoo.com.vn - 03203 754 683 - phố Hóp,Nam Hồng,Nam Sách,Hải Dương
(Ngày 19/04/2012 15:31:54)
Chiều theo niềm ước của anh
Sài-gòn,Hà-nội...em thành Cố Đô
Tình yêu đất nước,sông hồ
Cùng anh em tụng nam mô di đà !
|