Thứ sáu, 26/06/2026,


Sen trắng (Lương Định) (20/04/2012) 
 
SEN TRẮNG
 
Lương Định
 
Vươn mình lên giữa đầm nhơ
Trắng trinh sen nở trong mờ mờ sương
 
Rạng ngời thanh thoát tỏa hương
Lòng anh khai mở con đường tịnh tu
 
Cuộc đời trĩu nặng ưu tư
Ngắm hoa thoắt bỗng tâm như nhập thiền
 
Trong mơ anh mãi gọi tên
Em loài sen trắng nở trên đầm hồ…
 
L.Đ
 
 
 
_____________
Nhà thơ Lương Định
HV Hội Nhà Văn TP.HCM
HV Hội Nhà Văn Việt Nam
ĐT: 0918148338
Email: luongdinhbaoldxh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - Lâm Đồng  (Ngày 23/04/2012 21:59:37)

Bài SEN TRẮNG - nhà thơ Lương Định đã khiến cho người đọc cảm nhận sự thanh thản an nhiên giữa cõi người đa đoan .Diệp Vy xin mạn phép họa lại 4 câu thơ để chia sẻ như sau :
EM
Em như sen trắng giữa đời
Mượn thơ thay ngọn gió trời phiêu du
Trăm năm -trong cõi xa mù
Tịnh tâm gột rửa ...thiên thu cõi người ../.

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 21/04/2012 4:22:21)




SEN VÀ THIỀN

Bùn đầm không thể là nhơ
Là dòng sữa mẹ ảo mờ gió sương

Chắt chiu bầu sữa thơm hương
Lấy điều thờ phụng Huyên đường mà tu

"Niêm hoa vi tiếu" trầm tư
Lấy điều "tỉnh thức" mà du hồn Thiền

Ủ mầm trắng muốt ngó Sen
Từ nơi bùn sạch vươn lên mặt hồ...

BXP

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 20/04/2012 15:00:11)

Vân Huỳnh góp bút với người thơ Lương Định

HOA SEN TRẮNG

Ao bùn một cánh hoa sen
Trắng ngời tinh khiết vượt chen lên trời
Cọng cao thẳng đứng giữa đời
Nỡ bung cánh trắng rạng ngời màu hoa

Hương ngàn gió thoảng bay xa
Thanh trần thoát tục như tòa chư tiên
Nao nao lòng lạc cỏi thiền
Nhìn sen trắng nỡ ưu phiền tiêu tan

Vân Huỳnh

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 20/04/2012 14:37:40)

Nói đến sen là nói đến vẻ đẹp tinh khiết ,mùi thơm dịu .Nhà thơ đã có bài thơ rất hay về sen.Xin được cùng đồng cảm cùng tác giả

S E N

Lá sen -Nón vẫy mặt hồ
Bát sen -Gương bé gương to soi trời
Nhụy hương thơm ngát cho đời
Qua đầm sen thấy lòng người xốn xang
Cũng vì say chút nhụy vàng
Nên lòng giăng những mịm màng tơ sen
Chiều hè qua bến Tiêu Tương
Ra về thơm mãi hương sen Phủ Từ

(Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh)

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: