Thứ sáu, 26/06/2026,


Với Huế (Phan Trung Thành) (19/04/2012) 

 VỚI HUẾ

  

Phan Trung Thành

 Chiều xưa qua đất thần kinh
Mỗi viên gạch một mối tình Huế ơi
Vua đi thương vụng áo người

Mặc ta nhớ Tấm* - chồng rồi vẫn xinh

Chiều nay qua đất thần kinh
Lêu nghêu vôi gạch biết mình…dư xa
Cung tần mỹ nữ đâu ta
Thuyền rồng một chiếc trăng tà một đêm…

P.T.T
 
* Cô Tấm trong truyện "Tấm - Cám"
_______________
Nhà thơ Phan Trung Thành
Hội viên HNV VN
ĐT: 0913 991 114

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - nhutoai.dang@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 16/05/2012 14:59:54)

Đọc bài thơ với Huế của Phan Trung Thành, dưng dưng nhớ Huế thật dịu dàng,êm ả, nhã nhặn mà thanh tao...Đáng yêu và đáng nhớ, xin được gửi tới tác giả cung người dân Huế chút cảm xúc trong vần thơ sau:
Nhớ Hương Giang
Hương Giang ơi! Hương Giang ơi!
Nhìn em "rung chén" mà tôi ngã lòng
Ước gì mai lại trên sông
Để tôi rung chén cho lòng em say.

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 20/04/2012 11:57:37)

Vân Huỳnh góp bút với Phan Trung Thành

Bao lần đến đất Thần Kinh
Cố Đô xứ Huế đậm tình làm sao
Câu ca em Huế ngọt ngào
Sưa sưa tôi giấc Nam Giao Ngự Bình

Tràng Tiền xưa ấm nụ hôn
Áo dài Đồng Khánh ru hồn mênh mang
Tím ơi tím ngát áo nàng
Tìm luôn nỗi nhớ võ vàng… ước mơ

Sông hương thấp thoáng sương mờ
Thuyền tôi chở khẵm bài thơ nón nàng
Huế em tiếng hát dịu dàng
Lời ca chín mộng, lỡ làng thơ tôi

Vân Huỳnh

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmajl.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 20/04/2012 9:26:47)

CA DAO XỨ QUẢNG
****************
- "Học trò xứ Quảng ra thi
THẤY cô gái Huế bỏ đi không đành"

- "Học trò xứ Quảng ra thi
MẤY cô gái Huế bỏ đi không đành"

KHÔNG ĐÀNH
***********
Dịu dàng nghiêng dáng bóng ai
Thướt tha trong nét áo dài tím thương
Soi dòng thơ mộng sông Hương
Để ai xa Huế - Huế vương không đành.
TT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 19/04/2012 22:27:29)

Ai đã một lần đến Huế ra về lòng không khỏi nao nao bởi vẻ đẹp yêu kiều và kiều vàduyên dáng không nhữn của thiên nhiên mà còn của các cô gái xứ Huế.Xin được chia sẻ cùng tác giả

NÉT HUẾ

Cong cong duyên dáng Tràng tiền
Em-Tà áo tím chao nghiêng nụ cười
Ngọt ngào tiếng Huế em ơi
Một lần nghe để cả đời nao nao
Sông Hương in bóng cầu cao
Như vầng trăng khuyết rơi vào hư không
Tiếng hò ,gõ nhịp trên sông
Kinh thành ,Lăng tẩm bâng khuâng nỗi buồn
Chiều hè xứ Huế mưa tuôn
Nhớ em -Nhớ mãi một khuôn mặt cười

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  ngô quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - Hải phòng  (Ngày 19/04/2012 22:16:38)

"Chiều xưa qua đất thần kinh
Mỗi viên gạch một mối tình Huế ơi!"
Mỗi người khi qua Huế có một tình yêu Huế theo cách riêng của mình.
Vì thế đã đến Huế một lần, lại muốn có nhiều lần khác được đến với Huế thơ và mộng
Cảm ơn nhà thơ Phan Trung Thành đã nói hộ nhiều người về tình yêu với Huế. Mình có bài thơ này

Nhớ Huế

Lại về Huế của ta ơi
Xanh xanh núi Ngự
Hương ngời dòng trong
Câu Nam Giao đã ghi lòng
Tiếng chuông Thiên Mụ rơi
cong nắng chiều

Trời xanh mây núi dập dìu
Cầu Tràng Tiền nhắc bao nhiêu hẹn hò
Ngày vui phiên chợ Đông Ba
Đêm vui câu hát Nhã ca ngọt lành

Khói chiều Vĩ Dạ còn xanh
Vườn thơ An Cựu đêm thanh gọi mời
Lên lầu Vọng nguyệt dạo chơi
Ngắm lăng tẩm của mấy đời đế vương

Nét kiêu sa Huế khiêm nhưòng
Mê hồn du lhách mười phương hướng về . /.

Các bài khác: