Thứ sáu, 26/06/2026,


Tạm biệt Diêu Bông (Hà Đức Ái) (21/04/2012) 

TẠM  BIỆT  DIÊU  BÔNG
(Kính viếng Thi Sĩ :  Hoàng Cầm)


Hà Đức Ái

Đi tìm mãi lá diêu bông  
Cả đời mới thấy ở sông Đuống này
"Kiều Loan"* ru giấc ngủ say

"Mưa Thuận Thành" mãi đọa đày người thơ

 "Tình khúc" ai gửi bơ vơ ?
Để "Về Kinh Bắc" đợi chờ diêu bông
"Men Đá Vàng" dát mặt sông
Lóng la lóng lánh mênh mông Đông Hồ

Tặng nhau "dăm miếng cau khô"
Duyên đời thắm mãi bạc phơ mái đầu
"Bên kia sông Đuống" là đâu ?
Đàn vàng** để lại nỗi sầu diêu bông...
 
H.Đ.A
                                                               
 
 
* Những chữ trong ngoặc kép là tên tác phẩm của Thi Sĩ  Hoàng Cầm
** Theo nghĩa chữ Hán - Hoàng Cầm là đàn vàng      

_______________
Tác giả Hà Đức Ái

ĐT:0987 360 486

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Văn Quang - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Hà Nội  (Ngày 22/04/2012 11:21:05)

Tặng người mê thơ thi sỹ tài hoa Hoàng Cầm :
LÁ DIÊU BÔNG
(Thương nhớ Hoàng Cầm –Thi sỹ tài hoa)

Bao giờ tìm được “diêu bông”
Chị tôi mới có tấm chồng người ơi...?
Diêu bông hỡi, diêu bông hời
Cõi xa mờ ảo, mộng đời chấp chênh…

Thương thân chị, lại thương mình
Tìm đâu cho thấy lá cành diêu bông ?
Lạnh lùng bãi trống đồng không
Mòn chân gốc rạ, chiều đông cuối trời…

Diêu bông hỡi, diêu bông hời
Thứ cây mọc giữa tim người đắm say !
Canh trường, tháng trọn, năm chầy
Nhớ thương kết lại thành cây …diêu tình !

28/5/2010

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 21/04/2012 22:56:19)

Cảm ơn tác giả đã cho ban đọc bài thơ hay mà đến nay vẫn còn đọng mãi câu chuyện tình lãng mạn .Xin được đồng cảm cùng tác giả
CHUYỆN TÌNH

Bên kia sông Đuống đây rồi
Làm sao quên được đời người ,đời thơ
Tài hoa ,tuấn tú ,mộng mơ
Biết bao gái sắc đợi chờ đón đưa
Kinh Bắc nhớ thuở dại khờ
Đi tìm chiếc lá vẩn vơ một thời
Duyên trời vất vả suốt đời
Tình quê giữ trọn mãi lời thề xưa
Đàn vàng gảy sớm cùng trưa
Chuyện tình kể mãi tưởng vừa đâu đây
Mối tình càng đọc càng hay
Ai ngờ bạc tóc vẫn say men tình

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 21/04/2012 19:01:32)

Cảm ơn Bác Hà Đức Ái lắm lắm! Nhờ đọc bài thơ của bác tôi mới hay “Lá Diêu Bông ” đã tìm thấy ở sông Đuống!! Hoàng Cầm quá tài ba với hình tượng lá diêu bông để bao người ngơ ngẩn, suy tư và đến H.Đ.A có lẻ vì không còn muốn vướng bẫy tình nên vội vội, vàng vàng TẠM BIỆT DIÊU BÔNG nhưng nào thoát được, để cuối cùng dáo vát
"Bên kia sông Đuống" là đâu ?/
Đàn vàng** để lại nỗi sầu diêu bông...”
Muốn tạm biệt mà không tạm biệt được. Muốn quên đi nhưng không thể nào… Mới hay thơ Hoàng Cầm quả chất chứa một sức sống kỳ diệu. Có phải lòng HĐA muốn “ tạm biệt diêu bông” nhưng lại rất nhớ rất phục Hoàng Cầm nên chỉ mười hai câu LB thôi, HĐA đã kê ra hơn nửa chục đủ đầu tên các bài thơ của Hoàng Cầm thì còn trân trọng nào hơn nữa. Ngàn xưa cho đến ngàn sau vẫn vậy “Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ…”

“Chuyện tình … Ô! Chuyện vầng trăng
Có ai thấy mặt chị Hằng ... vẫn yêu !
Thêm tuổi ngỡ đã già thêm
Ai ngờ bạc tóc vẫn mềm … lòng yêu!”
TVL
Nhân tác giả HĐA nhắc lá diêu bông, bổng thấy lòng bâng quơ, lâng lâng khó tả. Theo mạch hứng viết ra mấy dòng, không biết có chia sẻ được gì không?
TVL

Các bài khác: