Thứ sáu, 26/06/2026,


Bài thơ viết trước hiên nhà (Nguyễn Đại Bường) (20/04/2012) 
BÀI THƠ VIẾT TRƯỚC HIÊN NHÀ
 
 
Nguyễn Đại Bường


Ừ thôi, về trước thềm nhà
Nghe mùa thu lá se qua lòng mình
Nghiêng chiều, nghiêng cả tiếng chim
Niềm thương nghiêng với lim dim tháng ngày

Ừ thôi, bỏ dở cuộc say
Gót chân mòn mỏi về đây cũng là…
Với chum tương, với vại cà
Xếp hàng đứng đợi mẹ ra vỗ về

Ừ thôi, đâu cũng là quê
Mắc chi hương khói sè sè trên tay
Cột kèo nói với đòn tay
Rằng từ mộng gỗ mà mày với tao

Ừ thôi, một giấc chiêm bao
Khẽ khàng thưa gửi lên màu tóc mây
Đường xa chưa ngán dạn dày
Đành như con nít cứ ngây ngô rằng…
  N.Đ.B
 

_______________________
Tên thật: Nguyễn Quốc Huấn
Địa chỉ: xã Kim Long, Bà Rịa-Vũng Tàu
Tel. 091 991 8090
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 21/04/2012 4:31:41)

Tiếp vần với T/G Nguyễn Đại Bường

Ừ thôi, cái tuổi đáo, khăng
Xa rồi...đừng có nhập nhằng tỉnh, mơ
Cái Hôm nay - chính Bây giờ!
Là trân quí nhất, đừng mơ mộng hoài.

BXP

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 20/04/2012 21:05:23)

Xin được đồng cảm cùng tác giả bài thơ

BÀI THƠ VIẾT Ở QUÊ NHÀ

Tôi đi khắp chốn nhiều nơi
Về làng tôi vẫn là người nhà quê
Cỏ non mơn mởn sườn đê
Sáo diều ru cả chiều hè nắng oi
Tiếng con chim cuốc đơn côi
Chim cu ,gáy gọi ai người xa quê
Gót chân mòn mỏi đi về
Tôi tìm chốn cũ hẹn ,thề ngày xưa
Vẫn là cơm trắng ,cọng dưa
Tương ,cà,mắm,muối sớm trưa nhọc nhằn
Chiến tranh đầy những khó khăn
Lời ru của mẹ đã thành ca dao
Phải đâu là giấc chiêm bao
Bây giờ ta rất tự hào nhà quê
Trăm công,nghìn việc bộn bề
Trong ta nhớ mãi cảnh quê hương mình

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: