Thứ sáu, 26/06/2026,


Đồi cao-cao. Lá lao-xao,
Thoáng nghe đôi mắt em vào trong tôi.

Tình xa-xôi. Nhớ không thôi,
Có ai cúi mặt trên đồi bơ-vơ?

 

Khăn nâu gói nỗi niềm xưa
Thả hồn cùng tiếng mõ trưa kinh chiều
Cửa thiền khép trái tim yêu
Kệ kinh dầy phủ những điều xa xôi.

Chiều hoang nắng tắt bên đồi
Giọng bà còn mãi một thời yêu thương

Cháu ru bà ngủ bên giường
Tóc sâu một nắng hai sương cùng bà

 

Tôi đi tìm lạc con đường
Ngày xưa với giấc mộng thường hồn nhiên
Phượng rơi hồng cánh muộn phiền
Thương bằng lăng tím cả miền chia tay

 

 Mặc đêm dan díu trăng ngà
Tiếng chuông lạc phía ta bà trần gian
Hương sen lạc giữa Niết Bàn
Mình ta lạc giữa miên man vô thường.

Tháng năm núp mái lá gồi
Nón mê che chỗ mẹ ngồi đêm mưa
Gió lùa rát rạt phên thưa
Ngày đội nắng đêm đội mưa buồn buồn
 

Gặp em giữa chợ đông người
Nhận ra em bởi nụ cười rất riêng

Lại thêm cái lúm đồng tiền
Tôi tìm mua nét ngoan hiền gái quê

 

Chiều mưa vừa ghé ngang đây
Chớm hanh chút nắng gió mây trả trời
Ngược nhau một phía không lời
Tiếng yêu xui rủi nát đời bên ta

Giao mùa (Thái Tràng)  (22/05/2012)

Mùa đi trinh nữ quá giang

Trầm hương lai khứ
Hạt vàng thảo thơm

 

À ơi... cái ngủ, ngủ đi
Giấc buồn lay khẽ rụng về trăm năm
Đắng lòng mẹ khóc âm thầm
Thương ngô lúa chẳng bật mầm sinh sôi!...

Thương sao thương quá đi thôi
Nhớ sao nhớ quá nụ cười của em.
Hôm qua trong giấc mơ đêm
Dõi theo đôi mắt mà quên đường về.

 Mi kêu
lửa đốt chang chang nắng hè...
Ta ngăn chẳng nổi tiếng ve
Vẫn tâm sâu bọ khó bề đổi thay...

Trước tiên Trước Trang [877 ,878 ,879 ,880, 881 ,882 ,883 ,884 ,885 ,886 ,887 ,888 ] Tiếp  Cuối cùng