Thứ sáu, 26/06/2026,


Nhặt tóc sâu (Lê Ngũ Nam Phong) (24/05/2012) 
 
NHẶT TÓC SÂU
 
Lê Ngũ Nam Phong
 
Bà ngồi nhặt sợi tóc sâu
Buộc tình một thuở kết khâu tuổi đời
Chiều tà cuốc gọi buồn ơi
Tóc xanh chải chuốt một thời gian nan
Võng buồn cót két chiều tan
Mong gì cột được nắng vàng đầu non
Để nghe bà hát đưa con
Giọng bà êm ả mãi còn trong nôi
Chiều hoang nắng tắt bên đồi
Giọng bà còn mãi một thời yêu thương
Cháu ru bà ngủ bên giường
Tóc sâu một nắng hai sương cùng bà
 
L.N.N.P
 
 
 
______________
Tác giả: Lê Ngũ Nam Phong
ĐT: 01234563713
E-mail: namphong2408@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương - Cái Bè- Tiền Giang  (Ngày 30/05/2012 7:57:29)

Tôi Lê Ngũ Nam Phong, trước hết chân thành cảm ơn quý bạn thơ gần xa đã chia sẻ qua bài thơ " Nhặt Tóc sâu" Đặc biệt có một bạn thơ rất ấn tượng gợi lại tình cảm bà cháu, thi hữu Snowflake, ( Việt Kiều)Ở TP HCM, Nguyễn Thanh Tùng, Ở Đà Nẵng,Thái Tràng Ở Cái Bè TG,và họa sỹ nhà thơ Nguyễn Chinh, sau tôi kính chúc sức khỏe quý bạn thơ cũng như quý độc giả một mùa hè vui tươi hạnh phúc, có nhiều tác phẩm thơ mới thật hạy
Trân trọng
Lê Ngũ Nam Phong Đ T :01234563713

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 28/05/2012 16:25:00)

Xin chia sẻ với nhà thơ Lê Ngũ Nam Phong:

Nhặt tóc sâu
nhớ tóc xanh
Thời gian giăng mắc
buồn tênh nắng tà
Lời ru cháu nhỏ đưa bà
Đong đưa câu hát chiều xa
gọi sầu…

Nguyễn Chinh

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 24/05/2012 23:43:39)

Xin chia sẻ vài dòng cùng Nam Phong Lê Ngũ nhé.

TÓC BÀ

Tóc bà trắng hoa mù u.
Sớm chiều gió dính.
Lời ru mượt mà.

Tóc bà dào dạt mây xa.
Từng sợi trắng ước.
Mơ ta nên người.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/05/2012 15:39:03)

TÓC BÀ
*********
"Bà ngồi nhặt sợi tóc sâu
Buộc tình một thuở kết khâu tuổi đời"
Bây giờ tóc đã rụng rơi
Thương cho sợi trắng - Mảnh trời - Bà tôi.

Chia sẻ cùng bạn
NTT

  Snowflake - snow_flake2710@yahoo.com - 0978393993 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 24/05/2012 13:19:11)

Chiều tà cuốc gọi buồn ơi
Tóc xanh chải chuốt một thời gian nan
Võng buồn cót két chiều tan
Mong gì cột được nắng vàng đầu non
Để nghe bà hát đưa con
Những câu thơ của Lê Ngũ Nam Phong đã đưa tôi trở về nỗi nhớ. Tôi nhớ về bà tôi, lòng yêu thương của một người cháu rất thương bà. Xin cảm ơn tác giả.

Các bài khác: