Thứ sáu, 26/06/2026,


Vỡ chiều (Đỗ Bá Cung) (24/05/2012) 

VỠ CHIỀU



Đỗ Bá Cung

Vỡ chiều bởi gió heo may
Nát đêm vì cặp lông mày cắt ngang
Thương ai chinh chiến gian nan
Thanh bình xuân cạn ghé sang đất chùa.

Khăn nâu gói nỗi niềm xưa
Thả hồn cùng tiếng mõ trưa kinh chiều
Cửa thiền khép trái tim yêu
Kệ kinh dầy phủ những điều xa xôi.

Giật mình vấp tiếng mõ rơi
Tàn hương gợi nhớ mấy lời xưa xa
Ao chùa bèo đã tím hoa
Thu không chuông đổ vỡ òa hoàng hôn.

Đ.B.C

______________________
Tác giả Đỗ Bá Cung, ĐT: 0989.401.370
Địa chỉ: Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Tâm - Nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60/175 tập thể ĐHHH Vạn mỹ - HP  (Ngày 09/06/2012 14:03:46)


Em chào anh CUNG .
Mở trang lục bát VN . Bất ngờ gặp toàn người quen . Em đến với bài thơ của anh hơi muộn vì lâu em ít vào trang này .
Đọc thơ anh thật đằm thắm , rất tâm trạng và đủ sự cảm thông sâu sắc đến số phận mỗi con người. Mà với anh , em biết không chỉ ở trong thơ mà ngoài đời thục cũng vậy . Anh luôn dành cho bè bạn những tình cảm chân thành và trìu mến . Em nối vần cùng anh nhé .


"Thương ai chinh chiến gian nan
Thanh bình xuân cạn ghé sang đất chùa
Khăn nâu gói nỗi niềm xưa
Thả hồn cùng tiếng mõ trưa kinh chiều "
Nén lòng giấu kín chữ yêu
Giấu niềm thổn thức, giấu điều ước mơ
Chắc rằng có nỗi riêng tư
Lòng không thể nói - kinh thư gửi mình
Ẩn lòng vào chốn kệ kinh
Ẩn vào chuông mõ-lặng thinh lối về .

  Vinh đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 25/05/2012 16:30:54)

Bài "Vỡ chiều" của anh Cung thật lặng lẽ một số phận con người, đi vào chiều sâu nội tâm của nhân vật. Được giải thoát sau tiếng mõ chùa tĩnh lặng hư không. Thật hay và chữ tình phải ko anh? Em Vinh xin có mấy câu hoạ theo cảm xúc của anh cho vui nhé!
Vì đâu chôn tấm thân ngà
Vào nơi cửa phật Thích Ca nhiệm màu
Gói đời chôn kín nỗi sầu
Đằng sau tấm áo thâm nâu cõi thiền
Cạn xuân chiến trận triền miên
Về vui với Phật mơ tiên cửa chùa
Lục Bình trôi tím dưới mưa
Mõ kêu văng vẳng gió đưa mây chiều..!
Vinh đào thp

 

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 25/05/2012 4:16:17)

VÌ ĐÂU
*********
Vì đâu nâu gói nỗi niềm
Vì đâu xuân cạn chiều nghiêng cửa thiền
Vì đâu khép giấc mơ tiên?

Quê hương khúc ruột nối liền yêu thương.
Tuổi xuân gửi lại chiến trường
Nhịp cầu con cháu thiên đường tình yêu.

Chia sẻ cùng bạn
NTT

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 24/05/2012 23:26:28)

Đề tài không lạ.Thơ chân tình giầu nỗi cảm thông. Những câu thơ sau đây giản dị mà sâu sắc, đắt giá bởi những động từ tác giả dụng công lựa chọn gửi gắm trong câu ;
" Khăn nâu gói nỗi niềm xưa.../ Cửa thiền khép trái tim yêu.../ hay : Thu không chuông đổ vỡ òa hoàng hôn ''.
XIN CHÚC MỪNG TÁC GIẢ.

NTT-HP

Các bài khác: