Thứ sáu, 26/06/2026,


Thăm lại trường xưa (Duyên An) (24/05/2012) 
 
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
 
 
Duyên An
 
 
Tôi về thăm lại trường xưa
Tưới con đường mát cơn mưa đầu mùa
Dấu giày quen thuộc lối trưa
Mà sao cánh phượng gọi mùa chẳng rơi
 
Ôi! hàng cây cũ xa rồi
Bằng lăng thay chỗ tím ngời hoa bay
Đậu lên vai những áo dài
Trắng tinh tim tím ưu hoài mắt nâu
 
Sân trường cháy đỏ còn đâu
Ly chanh đá ngọt bên nhau cuối giờ
Đếm lang thang bước thẫn thờ
Hoa bằng lăng vẫn dại khờ bay vương
 
Tôi đi tìm lạc con đường
Ngày xưa với giấc mộng thường hồn nhiên
Phượng rơi hồng cánh muộn phiền
Thương bằng lăng tím cả miền chia tay
D.A
 
 
______________________
Duyên An. ĐT: 0916 713 618
Gò Công Tiền Giang
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - Lâm Đồng  (Ngày 25/05/2012 20:34:08)

Chào bạn Duyên An
Ai cũng có những tháng năm học trò ắp đầy kỷ niệm và những nỗi buồn chia ly buốt nhói trái tim.Câu thơ :"Dấu giày quen thuộc lối trưa -mà sao cánh phượng gọi mùa chẳng rơi." Đưa hồn mỗi ngưới chúng ta về với hoài niệm một thời hoa bướm .Diệp Vy xin chia sẻ sự đồng cảm qua bài thơ không phải Lục Bát
HẠ BUỒN

Màu phượng đỏ rưng rưng như mắt khóc
Mái trường ơi! mai ta đã xa rồi..!
Sân trường vắng bước chân buồn lẳng lặng
Hàng hiên rêu xanh kỷ niệm một thời
Đây ô cửa ...hôm nào soi mắt biếc
Chiều bâng khuâng thơ thẩn thả hồn bay
Ngày mai xa thiếu hẳn bóng dáng Thầy
Bao trìu mến yêu thương đâu còn nữa
Mai ra đi với bước đời trăn trở
Lệ chia ly ...vĩnh biệt thủa bướm hoa
Biết làm sao níu lại tuổi ngọc ngà
Ôi! mùa hạ rưng rưng...như mắt khóc

Diệp Vy

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 24/05/2012 23:19:55)

Xin vui cùng anh Duyên An vài dòng nhé.

TÌM XƯA

Một mình về lại trường xưa.
Sân trường chiếc lá.
hạ vừa đánh rơi.

Nhặt chiếc lá nhặt khoảng trời.
Cầm tay ký ức.
Ngỡ người hôm qua...

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 24/05/2012 12:31:57)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ với thi hữu Duyên An về một bài thơ hay, xúc cảm lòng người, đong đầy kỷ niệm: về Phượng hồng, về Bằng lăng tím những chiều phố vắng, khiến ta nhớ về: ngôi trường cũ ơi sao thấy lòng trĩu nặng, khi thời gian gần lại phút chia xa....

TRI ÂN ĐẠI HOC ĐẠI NAM
(Kỷ niệm Đại học Đại Nam tròn 5 năm 2007-2012)

Vui thay lẽ sống làm người,
Tình chung non nước, tình đời thiết tha.
Nhớ ngày thành lập trường ta,
Mới 5 năm đã nở hoa muôn màu.
Mái trường hiện đại thân yêu,
Được vào tu học là điều ước mơ.
Không ai lường hết chữ ngờ,
Trải bao khó nhọc bây giờ hiển vinh.
Vươn lên dài cả quá trình,
Ngành nghề hấp dẫn tiến trình đổi thay…
*
…Ấm lòng tay nắm chặt tay,
Tình thầy nghĩa bạn càng say càng nồng.
Bao nhiêu ngôn ngữ khôn cùng,
Cũng không nói hết nỗi lòng tri ân.
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmajl.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/05/2012 8:54:36)

CÒN ĐÂU
**********
Trường xưa phượng cũ còn đâu
Bằng lăng thay chỗ hết rồi - phượng ơi!
Nỗi riêng nói hết sao lời
Thôi đành nhặt cánh bằng rơi - quay về

Chia sẻ cùng anh
NTT

Các bài khác: