Thứ sáu, 26/06/2026,


À ơi... cái ngủ (Huệ Nguyên) (22/05/2012) 
À ƠI CÁI NGỦ
 
 
Huệ Nguyên
 
 
À ơi... cái ngủ, ngủ đi
Giấc buồn lay khẽ rụng về trăm năm
Đắng lòng mẹ khóc âm thầm
Thương ngô lúa chẳng bật mầm sinh sôi!...
 
Mùa xanh hóa cổ tích rồi
Ngàn sau còn nhói một thời Văn Giang!
Nhãn lồng đắng giọt bẽ bàng
Lầu “Ê – cô – pác” đè ngang nếp đời
 
Thương con, tủi phận – thói thời
Giấc xa hoa chẳng chạm nôi con nằm
Quản chi đời mẹ thân tằm
Lao đao phố thị kiếm lưng cơm người!
 
Ngủ đi con hỡi, à ơi...
Mái đình giếng nước quặn lời ca dao!
 
Chỉ còn trong giấc chiêm bao!...
30/4/2012
H.N
 
 
________________
Tác giả Huệ Nguyên
Hội VHNT DakLak
ĐT: 01669771449
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội  (Ngày 25/05/2012 2:08:53)

TG Huệ Nguyên đã có một bài thơ hay!
TG thấu hiểu, sẻ chia, đau nỗi đau của những người nông dân mất đât, Văn Giang mất đi những mùa xanh:
Mùa xanh hóa cổ tích rồi
Ngàn sau còn nhói một thời Văn Giang!
Khi những cảnh ngang trái cứ mọc lên sừng sững như những "Lầu “Ê – cô – pác” đè ngang nếp đời", thì tương lai của những người mất ruộng đất mờ mịt, cù bất, cù bơ: "Lao đao phố thị kiếm lưng cơm người!".
Một lời ru nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, đắng đótlàm sao! Khi nó được ngân lên ở những làng quê thì cũng thật ai oán,
Cám ơn TG Huệ Nguyên.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 22/05/2012 17:26:59)

Cô có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng em - một người bạn rất đáng yêu về một bài thơ hay, xúc động lòng người của em!

DUYÊN THƠ TÌNH BẠN

Mấy bận ru hồn tới suối thơ
Niềm vui chợt đến thật đâu ngờ
Lời hay nghĩa đẹp ghi tâm nhớ
Ý tuyệt câu lành khắc dạ mơ
Họa xướng đường thi luôn ngóng đợi
Vịnh ngâm lục bát vẫn mong chờ
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Ký ức thân thương chẳng xóa mờ

Đại học Đại Nam, 12/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Các bài khác: