Thứ sáu, 26/06/2026,


Chùm thơ tứ tuyệt (Hoàng Thu) (21/05/2012) 

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT
 
Hoàng Thu
 
QUỲNH
  
Kiêu sa “trong ngọc trắng ngà”
Bên thềm e ấp nuột nà đợi trăng
Môi xinh chạm mắt chị Hằng
Quỳnh hoa thức dậy âm thầm hương trao.
 

MƠ ĐÊM

 Thương sao thương quá đi thôi
Nhớ sao nhớ quá nụ cười của em.
Hôm qua trong giấc mơ đêm
Dõi theo đôi mắt mà quên đường về.

 
XIN ĐỪNG

 Xin đừng trói buộc thân tôi
“Lạt mềm buộc chặt” ai người gỡ cho.
Lạt mềm…chặt lắm người ơi,
Xin đừng trói buộc hồn tôi…xin đừng !...

  H.T
 

_______________
Tác giả Hoàng Thu

ĐT: 0986 789 099
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 24/05/2012 14:20:32)

Xin được góp cùng quý tác giả Hoàng Thu một bài nho nhỏ cho vui nhé:

CHÀO MỪNG lucbat.com

Chào mừng Lục bát mến yêu
Thơ ca xướng họa sớm chiều tỏa hương
Diễn đàn sẽ trọn yêu thương
Nghĩa tình trong sáng tựa gương dâng đời!

Đại học Đại Nam, 22/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số (A7 Vạn mãy Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 23/05/2012 19:02:44)


Xin EM !
Thôi đừng buộc chặt hồn tôi
Những vần thơ ! quá đầy vơi chữ TÌNH
Anh thì một dạ Trung chinh
Giữ cho trong sáng chữ "TÌNH " trong thơ !

Ai ơi ! có đợi ! có chờ
Tình yêu , Ai đợi ,ai chờ ,ai Mong
Còn ta vẫn đợi vẫn trông !
Gặp người tri kỷ ..Một lòng với thơ !...

23.5.2012


  Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 23/05/2012 11:48:56)

"Hôm qua trong giấc mơ đêm
Dõi theo đôi mắt mà quên đường về."
..........................
Ánh trăng lúng liếng đam mê
Còn tôi đi nhặt lời thề bỏ quên

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 22/05/2012 5:10:03)

ĐỪNG XIN

"Lạt mềm buộc chặt" lứa đôi
Đừng xin người gỡ nhỡ rồi chặt thêm.
Cũng mong cho sợi thêm mềm
Trong dây trói buộc - đời thêm ngạt ngào.

Xin được chia sẻ cùng bạn
NTT

Các bài khác: