Thứ sáu, 26/06/2026,


Trên đồi xa xăm... (Nguyễn Tư) (25/05/2012) 
 
TRÊN ĐỒI XA-XĂM…
 
Nguyễn-Tư
 
Trời xanh-xanh. Nắng mong-manh,
Bỗng dưng nhớ nụ cười lành hôm nao.
 
Đồi cao-cao. Lá lao-xao,
Thoáng nghe đôi mắt em vào trong tôi.
 
Tình xa-xôi. Nhớ không thôi,
Có ai cúi mặt trên đồi bơ-vơ?
 
Đời lô-nhô. Trái tim khô,
Ướp trăm hạt lệ xây mồ thiên-thu.
 
Chiều âm-u. Gió vi-vu,
Dường như có chút sương mù trong cây?
 
Người chân mây. Kẻ nơi đây,
Nghe như đá mọc bên này biển Đông.
 
Trời thinh-không. Nước mênh-mông,
Có ai thấu đuợc nỗi lòng bên kia?
 
Đời nhau chia. Ngó sao khuya,
Sông Ngân: Chức-nữ xa lìa Ngưu-lang!
 
Tình cưu-mang. Bước chân hoang,
Mấy năm lưu-lạc ngỡ tàn phai thôi!?
 
Buồn lên ngôi. Đắng trong tôi,
Một mình ngồi nhớ trên đồi xa-xăm!...
 
N.T
 
 
______________
Tác giả: Nguyễn Tư
E-mail: tu.nguyen@optusnet.com.au
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/05/2012 17:24:27)


XA XĂM...

Chiều về trong cõi xa xăm
Nhớ ai, ai nhớ...thì thầm giọt rơi
Biển mênh mông quá xa vời
Nhặt gom vương vấn cả đời...xa xăm !

Hoàng hôn...nhung nhớ xa gần
Ảo hư hình bóng, giọt thầm xót xa !
Thì thầo đâu đó cỏ hoa
Hẹn hò day dứt...thoảng qua nỗi đời !

Mơ màng trăng gió chơi vơi
Còn chi tiếc nuối xa vời...Tình xưa ?!
Phạm Tự

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 25/05/2012 16:44:55)

DƯỜNG NHƯ
**********
"Chiều âm-u. Gió vi-vu
Dường như có chút sương mù trong cây?"

Đồi trong-mây. Ngát hương-say
Dường như ai đó nắm tay nhau về
Bao năm nối lại câu thề...

Chia sẻ cùng bạn
NTT

  Nguyễn Hữu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn Quán -Hà Đông -Hà Nội   (Ngày 25/05/2012 14:48:39)

Một cảm giác rất lạ rất thú vị và man mác khi đọc bài thơ này .
Những câu thơ như cánh cửa bị gió lùa khi đóng khi mở tạo nên cảm giác rất lạ rất thú vị và man mác khi đọc bài thơ này .
Cám ơn tác giả

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 25/05/2012 12:41:49)

Bài thơ của tác giả hay quá,đọc nghe là lạ.
KH xin phép tập tành bắt chước và đồng cảm với tác giả nhé,Xin thông cảm , chỉ vì yêu thơ.
Thân chúc Nguyễn Tư có sức khỏe tốt và nhiều cảm tác mới.

Chuyện bao năm.Vẫn băn khoăn
Vì cơn mưa hạ bâng khuâng tím trời

Người xa xôi.Trái tim côi
Mình ta chiếc bóng bên đời quạnh hiu

Buồn cô liêu .Bước liêu xiêu
Đi trong nỗi nhớ mưa chiều hắt hiu

Tình nâng niu .Mộng chắt chiu
Đan niềm hạnh phúc dặt dìu cung tơ

Chỉ là mơ.Có ai ngờ...
Niềm đau dĩ vãng gởi thơ nhắn dùm

Các bài khác: