Thứ sáu, 26/06/2026,


Hồ Tây thổn thức nắng mưa,
Đông Xuân chợ tối nay lưa thưa người!

Tay trong tay dạ bồi hồi,
Mênh mang Trúc Bạch đứng ngồi… đợi ai? 

Bếp chiều khói đậu ngọn tre
Vườn chiều ríu rít ngồi nghe chim về

May còn một chút duyên quê
Nằm nghe đất thở... lê thê mà buồn (!)

Tôi chừng hoang mạc cổ xưa
Ngàn năm trầm tích nắng mưa riêng mình
Nào gieo sắp ngửa đồng chinh?
Sao thành sao bại bóng hình chông chênh

 

 Một ngày ra chợ mấy lần
Lúc quên cân thịt, khi nhầm mớ rau


Chuyện trò chẳng đẩu chẳng đâu
Gặp ai thì cũng mở đầu: “Cháu cưng...”

Gặp nhau hôm ấy mệnh Trời
Người ta buông một nụ cười khuyết danh

Nào ngờ một thoáng mong manh
Mà tim lỗi nhịp, mà thành ngẩn ngơ…

 

Nỗi niềm trời đất cưu mang
Hồn nhiên!
Nào biết nỗi hàn trong mưa?
Vòng tay ấm áp mẹ xưa

Cùng em về đất Thái Bình
Miền quê yên ả ấm tình xóm thôn
Ngày xưa rau cháo lớn khôn
Đất nghèo nuôi chí dựng hồn non sông 

Tình thư buổi ấy trao đưa
Hai mươi mùa hạ...
người chưa trả lời

Tình tôi ngỡ rụng lâu rồi
Sớm nay chợt thấy hồng tươi trên cành...

Chuồn chuồn cánh mỏng xa nhà
Ngang qua đây tưởng như là đang mưa
Nước mắt giọt nặng giọt thưa
Đau như con dế mới vừa bỏ quê

 

 Có người thức giấc nửa đêm
Có người ngủ giấc không yên dưới trời...
Có đường đi chẳng đến nơi
Có tình, yêu mãi vẫn vời vợi xa!..

Vườn côi (Diệp Vy)  (07/06/2012)

Chiều nghiêng xuống mảnh vườn côi
Tìm trong hoa cỏ chút vui ngậm ngùi

Tình thơ như cánh lá rơi
Tay gầy góp nhặt một đời rưng rung

Em về phượng đã bừng hoa
Cổng trường khép chặt mùa qua vội vàng
Ta về chập chững chiều hoang
Thương con ve nhỏ gọi khàn nỗi đau

Trước tiên Trước Trang [877, 878 ,879 ,880 ,881 ,882 ,883 ,884 ,885 ,886 ,887 ,888 ] Tiếp  Cuối cùng