Thứ sáu, 26/06/2026,


Ngoại quê (Trịnh Anh Đạt) (09/06/2012) 

 NGOẠI QUÊ
Tặng các bà ngoại

Trịnh Anh Đạt

Về quê mới được dăm ngày
Bà năng giở ảnh ngắm hoài cháu tôi
Tám thơm đã đổ vào nồi
Điện đâu có bật, gạo ôi trương phềnh.

Một ngày ra chợ mấy lần
Lúc quên cân thịt, khi nhầm mớ rau
Chuyện trò chẳng đẩu chẳng đâu
Gặp ai thì cũng mở đầu: “Cháu cưng...”

Bữa ăn bát vực bát lưng
Vắng tin cháu ngoại xem chừng bất an!
Hôm đi siêu thị mua hàng
Đồ chơi, váy áo... ngỡ mang tuốt về.

Xưa nay cứ “ngoại” là mê
Bà mình chỉ ngoại... nhà quê! cháu à.

TAĐ


____________
Nhà thơ Trịnh Anh Đạt (HP)
Email; trianda.hnvn@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 19/06/2012 23:57:52)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng Nhà thơ Trịnh Anh Đạt:

LỆ SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI
(thơ viết tặng trang Web leson.com)

Lệ Sơn hoa ngát khói hương bay,
Cuộc sống nay ngày một đổi thay.
Vượt lũ sông Gianh cầu điện sáng,
Xuyên rừng hang động chuyến tàu ngay.
Anh lên Tiên động giong buồm chạy,
Chị xuống Phong Nha ruỗi lái bay.
Diệt hết đói nghèo tâm thánh thiện,
Sơn thanh thủy tú đắm lòng say.
Đại học Đại Nam, 19/06/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 

  Trịnh Anh Đạt - trianda.hnvn@gmail.com - 0942 1113 357 - 15 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng  (Ngày 12/06/2012 19:55:29)

Gửi Hằng, Hải, Đỗ Lương Điền



Thơ văn ước lệ thôi mà

Chuyện đâu ám chỉ bà Hoa- đừng buồn!

Nếu đem nguyên mẫu dập khuôn

Khác nào ngửa mặt khóc cơn mưa rào...



Ra lề cũng chẳng làm sao

Sinh con thì đã "nốc ao" mất rồi

Đến khi có cháu ra đời

Còn viên đạn lép, ngại chơi... bóp cò!...



Không trâu mà cũng chẳng bò

Dòng sông, bến nước, con đò... cũng không

Thơ vui viết giữa phố đông

Họa vần ai nỡ tô hồng "tranh quê" ???...



Bà này hàng hiệu, comple

Đi vào siêu thị hóa về quê hương?

Quanh năm lăn lộn thương trường

Vẫn dành nguyên vẹn yêu thương cháu bà!

  PHẠM THỊ HẢI - phamhaibt@yahoo.co.vn - 0975 635 082 - HÀ NỘI   (Ngày 12/06/2012 11:54:12)

Bữa ăn bát vực bát lưng
Vắng tin cháu ngoại xem chừng bất an!
Hôm đi siêu thị mua hàng
Đồ chơi, váy áo... ngỡ mang tuốt về.

Còn ông chắc sẽ ra lề
Bà ngủ cùng cháu ông sê ra ngoài
Đêm đêm ông cứ thở dài
ước gì ông cũng lên hai giống mày....
Vui mấy câu , Chúc mừng nhà thơ TAD

  Hằng  - luubinhhn_1943@yahoo.com.vn - 93681374 - Đ6. H  (Ngày 11/06/2012 8:49:47)

Thực ra cô Lệ Hoa ( vợ nhà thơ Trịnh Anh Đạt) đâu có phải là người "lẩn thẩn" đến thế!
Tám thơm đã đổ vào nồi
Điện đâu có bật, gạo ôi trương phềnh.

Một ngày ra chợ mấy lần
Lúc quên cân thịt, khi nhầm mớ rau
Chuyện trò chẳng đẩu chẳng đâu
Gặp ai thì cũng mở đầu: “Cháu cưng
Tại bức ảnh cháu cưng đó chứ! Ảnh cháu đang cười, đó là niềm hạnh phúc, là quà tặng của tuổi già.
Đọc bài thơ ta càng hiểu tâm trạng và cái tình của nhà thơ, cái tình được đánh dấu bằng những câu chữ xếp đặt nghệ thuật, niêm luật, không chỉ trên sáu dưới tám, mà thơ lục bát thực ra còn nhiều "luật lệ" khắt khe lắm chứ. Nhà thơ Trịnh Anh Đạt từng nói "Nhiều người quan niệm thơ lục bát dễ viết khó hay, thực chất ra thơ lục bát không dễ viết đâu".
Quả đúng "không dễ viết đâu", vậy mà nhơ Trịnh Anh Đạt vẫn cứ dấn thân vào khám phá, vật vã, sáng tạo... cả một công trình nghệ thuât.
Cảm ơn nhà thơ đã cho bạn đoc bài thơ hay!

  Trịnh Anh Đạt - trianda.hnvn@gmail.com - 0942 113 357 - 15 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng  (Ngày 10/06/2012 17:52:44)

Cảm ơn thi sĩ họ Từ
Bị thơ hơi lép... rượu dư dăm vò
Thế mà hẹn với chả hò
Đồ Sơn không xuống, nằm co một mình?!...

Anh Hồ Đình Bắc khá tinh
Thẩm thơ, chẻ chữ... thật tình rất siêu!...

Nguyễn Minh Tâm càng đáng yêu
Cùng thành phố, hẳn đọc nhiều thơ nhau?...

Cảm ơn anh trước em sau
Nhờ trang lục bát nối câu ân tình.

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 10/06/2012 13:23:18)

Cảm ơn nhà thơ đã cho bạn đoc bài thơ hay. Tù ngữ mộc mạc giản dị nhưng vẽ lên bức tranh quê. Ai cũng có quê hương. Sau khi xây dựng gia đình, có con mới hiểu hết tấm lòng người mẹ, người bà. Xin cùng được chia sẻ với tác giả tình cảm của mình với me, với bà ngoại.

NGOẠI TÔI

Được ngày chủ nhật về quê
Vợ, chồng, con cái hả hê vui mừng
Quây quần họp mặt tưng bừng
Bà Ngoại phấn khởi hỏi từng cháu yêu
Cháu về Bà khỏe thêm nhiều
Sang phô hàng xóm nhiều điều cháu ngoan
Cháu về Bà thấy hân hoan
Trái cây Bà trảy trong vườn cháu ăn
Nhìn cháu múa hát tung tăng
Bà cười móm mém hàm răng tuổi già
Bà Ngoại chân chất, thật thà
Đi đâu sánh nổi bằng Bà Ngoại tôi

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 09/06/2012 16:20:12)


TĐK rất nhớ HP - Hôm rồi được tiếp kiến Nguyễn Ngọc Châu tại HN- kỳ vọng đợt này đi HP không biết cái kho RƯỢU của Trịnh Anh Đạt có còn đủ nhiệt tình để cho mình đến ăn mày "CHỮ"nghĩa văn chương chút đỉnh? Hôm nay mượn "NGOẠI QUÊ"xin phép nhà thơ được chia sẻ đôi lời:


NGOẠI ƠI !
Chia sẻ cùng TAĐ


Cái gì cũng ngoại nhà quê
Quà cháu thì nhớ chẳng hề so đo
Khách vào lấy cháu làm trò
Mất điện đã có quạt mo tay bà

Cơm quê rau đậu tương cà
Cháu về tủ ự thịt thà cho nhau
Coi phim tận đẩu tận đâu
Cũng vơ vào được vài câu: cháu mình!

Nhìn đâu cũng thấy cháu xinh
Bà là tất cả tâm tình của quê
Mỗi khi tết đến hè về
Cái kho cổ tích bộn bề... bà ơi !

Từ Đức Khoát

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 09/06/2012 14:39:46)

Từ khi còn nhỏ cho đến cuối cuộc đời ai cũng có những kỷ niệm về quê ngoại thật yêu mến thân thương. Ở nơi đô thành náo nhiệt cứ mỗi khi cả gia đình về quê, sự háo hức không những của con trẻ mà người lớn cũng thấy hào hứng, nào là mua sắm quà cho mẹ cho bà, cho mọi người và thăm quê hương, làng xóm mà trước đây mình sinh sống. Người mà nóng lòng chờ đợi con cháu về lại là bà là mẹ, lúng ta lúng túng quên và nhầm hết mọi việc làm thường nhật:
"Tám thơm đã đổ vào nồi
Điện đâu có bật, gạo ôi trương phềnh." Chỉ câu thơ này thôi đã cho thấy tình yêu mà mẹ và bà giành cho con cháu cảm động biết nhường nào.
Cảm ơn tác giả có bài thơ rất hay về " Ngoại quê".


Con về quê ngoại chiều nay
Đang ngày gió bấc mưa bay lạnh lòng
Giờ này chắc mẹ đang mong
Đứng chờ bóng đổ uốn cong thân gày
Mẹ mong từng tháng từng ngày
Các con các cháu xum vầy nơi quê
Chiều nay thăm mẹ con về
Mẹ và quê ngoại con mê cả đời.
Hồ Đình Bắc

  Nguyễn Minh Tâm - Nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60/175 tập thể ĐHHH Vạn mỹ - HP  (Ngày 09/06/2012 13:41:50)


Ngoại QUÊ chân chất , thật thà
Yêu con , quý cháu bao la nghĩa tình
Bà như quên cả chính mình
Chỉ mong con cháu an bình , khỏe vui
Cả khi tóc bạc da mồi
Vẫn dành con cháu trọn lời yêu thương.


Em chào nhà thơ Trịnh Anh Đạt . Lâu quá , từ ngày anh còn ở bên MỸ gửi MAIL về chúc s/k MT do gặp nhau ở "cầu vồng trong mưa ". Vừa rồi gặp anh gửi MAIL hình ảnh nước MỸ .MT xem và rất thích . Hôm nay bất ngờ mở trang lục bát lại gặp anh ngay bài đầu . Minh Tâm xin nối cùng anh mấy vần thơ về tình cảm của các bà dành cho con cháu . Chúc anh vui , khỏe và hạnh phúc

Các bài khác: