Thứ sáu, 26/06/2026,


Hà Nội và anh (Hồng Vân) (10/06/2012) 

HÀ NỘI VÀ ANH


 Hồng Vân

Trao tình Hà Nội cho anh
Trở về với biển trong xanh nhớ người!


Chênh chao sợi nắng cuối trời,
Lộc vừng sao xuyến một thời xa xưa.


Hồ Tây thổn thức nắng mưa,
Đông Xuân chợ tối nay lưa thưa người!

Tay trong tay dạ bồi hồi,
Mênh mang Trúc Bạch đứng ngồi… đợi ai?


Đường Thanh Niên nhớ thương hoài,
Bon bon xe đạp chỉ hai chúng mình

Tiếng cười rúc rích… lặng thinh
Bờ trăng khát chạm bóng hình thuở xưa!


Thẹn thùng hoa sữa sớm trưa
Bao năm thoang thoảng đâu vừa lòng em?

Đêm về đêm mãi gọi đêm
Biển xanh khao khát cả miền Thăng Long!

H.V


______________________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân
Ba Cu - Vũng Tàu
Điện thoại: 0914721957
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn  -  0914721957 - Ba Cu - Vũng Tàu  (Ngày 14/06/2012 16:34:13)


Hồng Vân xin cám ơn các bạn đọc gần xa đã đọc bài HÀ NỘI VÀ ANH của HV. Đặc biệt cám ơn các nhà thơ :
Đại Lộc, Lê Minh Dung,Phạm Văn Tự, Lê Thanh Tùng, Hồ Đình Bắc, Đỗ Đức Năm, Hà Đức Aí, Vân Huỳnh, Nguyễn Trọng Nha...
Đã họa thơ và viết cảm nhận thật sâu sắc, tuyệt vời về cả nội dung và nghệ thuật bài HÀ NỘI VÀ ANH.
HV đã xa Hà Nội hơn 30 năm, song lúc nào cũng canh cánh nhớ HN da diết, nhất là được đọc thơ HN,coi phim chuyện... đặc biệt là khi tết đến Xuân về, nhớ nhớ vô cùng thủ đô yêu dấu của mình.
Một lần nữa HV xin chân thành cám ơn các nhà thơ, chúc các quí vị vui khỏe, hạnh phúc thành đạt và thăng hoa cùng thơ.
Xin quí tặng các nhà thơ mấy vần thơ mộc mạc:

TÌNH THƠ BẠN HỮU

Bao năm Hà Nội đã xa
Biển xanh vương vấn tình hoa ngày nào
Bắc Trung Nam bạn vui sao
Mượn lời gửi gắm biết bao nghĩa tình

Vũng Tàu thăm thẳm biếc xanh
Thơ đường Đại Lộc vươn cành thơm hoa
Vườn cây bát ngát, chim ca
Thơ Hồ Đình Bắc mặn mà lời văn…

Sài Gòn tráng lệ tháng năm
Minh Dung gửi gắm xa gần người thân .
Hà Giang chưa đến một lần
Phạm Văn Tự đừng nhớ thầm…phương xa !

Đà Nẵng sóng biển hiền hoà
Nguyễn Thanh Tùng biết đâu mà gửi thơ...?
Quê hương Phú Thọ mộng mơ
Đỗ Đức Năm họa vần thơ thắm nồng!

Biển tình Long Hải mênh mông
Vân Huỳnh xao xuyến gửi lòng Thủ đô
Ngàn hoa Đà Lạt ngẩn ngơ
Anh Hà Đức Ái bình thơ say tình !

Hà Nội thành phố hoà bình
Trọng Nha trao cả bóng hình vào thơ !
Vũng Tàu sóng hát ru bờ
Thăng Long nhung nhớ mộng mơ tháng ngày

Gửi lòng một chút men say
Cảm ơn thi hữu…đông đầy vườn thơ !

13/6/2012
Hồng Vân

  NguyenTrongNha - Trọnnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường XuânĐỉnh TưLiêm HN  (Ngày 12/06/2012 8:16:03)

Xin chia sẻ cùng tác giả
TÔI YÊU HÀ NỘI-THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
Tôi yêu thành phố hòa bình
Như yêu thành phố mà mình vẫn yêu

Hà Nội đó- Những sớm chiều
Đi trong hối hả vẫn nhiều mộng mơ
Hà Nội đó-Với những giờ
Nghe trong câu hát trẻ thơ ngọt ngào
Ha Nội đó-Niềm tự hào
Của tôi, của ban, của bao nhiêu người
Hà Nội đó-Giữa tháng mười
Âm vang truyền thống ngàn đời ông cha
Hà Nội đó- Của chùng ta
Sẽ mãi mãi là bài ca hòa bình

Tôi yêu thành phố của mình
Có Bác Hồ giữa Ba Đình kính yêu
Hà Nội đó-Những sớm chiều
Đẹp trong câu hát với nhiều ý thơ

Nguyễn Trọng Nhã-clb thơ VN

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 11/06/2012 6:45:23)

LỜI BÌNH:

BÀI THƠ: HÀ NỘI VÀ ANH CỦA NHÀ THƠ NỮ HỒNG VÂN



HÀ NỘI là cái nôi "Ngàn Năm Văn Vật" và cũng là cái nôi sản sinh ra:

TÌNH YÊU - NGHỆ THUẬT hơn 10 thế kỷ. Bài thơ: HÀ NỘI VÀ ANH của Hồng Vân cũng không ngoài lẽ đó. Mới đọc qua 4 câu mở đầu bài thơ đã cho chúng ta "sởn gia gà" bởi:

Trao tình Hà Nội cho anh

Trở về với biển trong xanh nhớ người

Chênh chao sợi nắng cuối trời

Lộc vừng xao xuyến một thời xa xưa

Xa Hà Nội, Hồng Vân đã "Trao tình...cho anh" để về với TP biển Vũng Tàu "cát trắng biển xanh". Nhớ người yêu đến: "Chênh chao sợi nắng...". Rồi đến: "Lộc vừng xao xuyến một thời xa xưa"> Nhà thơ đã

dùng cách ví von, cách điệu của ngôn từ cho câu thơ lấp lánh. Cây lộc vừng cổ thụ 9 gốc kia đã là chứng nhân của những đêm "tình tự" của Hồng Vân với người yêu chăng...? Người xao xuyến hay cây lộc vừng xao xuyến? Thật tài tình với: "Ngôn ngữ Thơ" bóng bảy!

Câu đầu khổ hai của bài thơ: "Hồ Tây thổn thức nắng mưa" khiến chúng ta giật mình cũng như câu cuối của khổ trước. Hồ Tây cũng như biết bao hồ nước trên trái đất này mà biết: "thổn thức nắng mưa" hỏi rằng sự nhân cách hóa, thổi hồn cho Hồ Tây của Hồng Vân đã đủ cho chúng ta trăn trở mở sổ tay ghi lại bài thơ tình đáng nhớ chưa?!

Đây câu cuối của khổ ba: "Bờ trăng khát chạm bóng hình thuở xưa" cũng không kém phần LUNG LINH TỎA SÁNG - Trăng mà biết khát chạm ư?

Thi Nhân đã mượn Ý Thơ để nói hộ lòng mình cho đỡ "thẹn" với bạn đọc

chăng? Câu thơ: Ý TẠI NGÔN NGOẠI là đây.

Và đây nữa:

Thẹn thùng hoa sữa sớm trưa

Bao năm thoang thoảng đâu vừa lòng em

Đêm về đêm mãi gọi đêm

Biển xanh khao khát cả miền Thăng Long

Ta lại gặp NT Hồng Vân hình tượng hóa "Thẹn thùng hoa sữa..." sự tinh lọc ngôn từ của NT thật đáng nể phục với cách TU TỪ điêu luyện

đến mê hoặc lòng người cầm bút làm thơ!

Câu kết: "Biển xanh khao khát cả miền Thăng Long!" thật đắt giá cho bài thơ của Hồng Vân (Mây Hồng) đã khép lại một cách Điệu Nghệ, vừa đủ cho nỗi nhớ của Thi Nhân với HÀ NỘI VÀ ANH thật lãng mạn, đa tình,

ngọt ngào, và nhung nhớ.

Đọc xong bài thơ chúng ta bâng khuâng lưu luyến như có mình trong đó, như của mình vậy. Hồng Vân đã cho chúng ta thưởng thức vị ngọt của tình yêu qua màu sắc long lanh rực rỡ, biến ảo, si mê. Trong thơ

như có chất men say ngấm vào góc khuất tâm hồn đa cảm của con người

luôn Tôn Vinh "Tình Yêu Là Tột Đỉnh" của cuộc sống.

Một bài thơ hay gây được sự đồng cảm, chia sẻ và hứng khởi cho mọi người, có tính chất biểu đạt cao. Nó còn có tác dụng khuyếch đại hương thơm của thơ như nước hoa vậy. Đó là tinh chất của của Thơ đã được TG điêu luyện, chắt lọc để đạt đến đỉnh cao của Nghệ Thuật THƠ.

Cảm ơn Hồng Vân đã cho chúng ta nhâm nhi bữa tiệc "đặc sản"!

Đà Lạt: 11-6-2012

Hà Đức Ái

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 11/06/2012 6:23:44)

"Hồ Tây thổn thức nắng mưa,
Đông Xuân chợ tối nay lưa thưa người!
Tay trong tay dạ bồi hồi,
Mênh mang Trúc Bạch đứng ngồi… đợi ai?"

Lòng luôn mang nỗi cảm hoài
Nước Hồ Tây dấu tình say đắm nàng

Cầm tay nhau thiếp hỏi chàng
Đồng Xuân chợ tối dọn hàng về đâu

Ngoài trời rớt sợi mưa ngâu
Gió se se lạnh phiên sầu đêm nay

Nụ hôn lần cuối chia tay
Chợ Đồng Xuân vắng ngất ngây mặt hồ

Viết mấy dòng thơ góp chút CN với Hồng Vân, chúc nhà thơ lên tay để có những lời thơ tình mượt mà nhé.

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm thao - Phú Thọ  (Ngày 11/06/2012 5:56:06)

Tặng Hồng Vân bài

VŨNG TÀU VÀ EM
( Hoạ bài Hà Nội và anh )

Vay tình em gửi trả anh
Vũng Tàu thăm thẳm mong manh… hỡi người !
Đôi ta xa cách khoảng trời
Thôi đành phải dứt những lời thề xưa

Đã từng lặn lội trong mưa
Đã từng tắm ánh trăng xưa… hai người
Biển xanh em vẫn nhớ lời …
Công viên ngày ấy đứng ngồi … đợi ai ?

Ngồi trong xe lạnh nhớ hoài
Lần trong ký ức thương hai chúng mình
Thế rồi em cứ lặng thinh
Giật mình vai chạm bóng hình ngày xưa

Song hành hai đứa sớm trưa
Anh luôn trao tặng để vừa lòng em

Bạc đầu sóng vỗ vào đêm
Bâng khuâng thèm khát một miền Thăng Long …

Đỗ Đức Năm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/06/2012 21:59:33)

THÔI ANH...!

Em xa Hà Nội bao năm
Muộn màng trả lại tình anh một thời
Sắc xuân xưa đã nhạt rồi
Xót xa day dứt thương đời biệt ly !

Trăm năm biết có duyên gì
Lạc vào dĩ vãng hàn vi xa vời
Thôi đừng nuối tiếc anh ơi
Đong thương đếm nhớ nỗi đời càng đau !

Xin trời gieo hạt mưa ngâu
Thấm vào đêm nhớ...giọt sầu Thăng Long !
Phạm Tự

Các bài khác: