Thứ sáu, 26/06/2026,


Tặng người thức giấc nửa đêm (Bùi Khiêm Nhượng) (07/06/2012) 

 TẶNG NGƯỜI THỨC GIẤC NỬA ĐÊM
(Kính tặng anh Nguyễn Văn Điều)


Bùi Khiêm Nhượng


Có người thức giấc nửa đêm
Có người ngủ giấc không yên dưới trời...

Có đường đi chẳng đến nơi
Có tình, yêu mãi vẫn vời vợi xa!..

Có trăng chênh chếch- chưa tà
Có hoa mơn mởn, vẫn là- tầm xuân!..(*)

Có Người nay nhớ Cố nhân
Có Người xưa gửi nợ nần mai sau!..

Có người cười- để dạ đau
Có người khóc- để cho nhau- nụ cười!

Có ai thao thức dưới trời...


B.K.N

________________
Tác giả Bùi Khiêm Nhượng
Email: nhuongbui@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hải Quỳnh - anhnguyet298@yahoo.com.vn - 0904655614 - NXB HP  (Ngày 03/11/2012 11:22:29)

Còn thao thức là còn biết suy tư và rung động. Em chỉ sợ trong cuộc sống nhiều bon chen này, đến một lúc nào đó, người ta không đủ suy tư và rung động để mà thao thức nữa...

Thơ anh mượt lắm, nghe như một lời thủ thỉ.

Thơ anh thật khác với nghề của anh.

  Chớp Biển - phucchithanh@yahoo.com.vn - 0989094661 - Lê Chân- HP  (Ngày 15/06/2012 0:08:32)

Anh ạ " đời là bể khổ, tình là dây oan". Dù hạnh phúc hay khổ đau, dù
thành công hay thất bại, dù mất còn được thua thế nào mấy ai là không thao thức đâu anh... Lại người ta oan trái thay trí nhớ lại không hề dễ quên, mà hình như điều muốn lãng quên là điều càng nhớ nhung thêm ! Mà tình đơn phương - tình yêu một phía là tình yêu thật lòng, không mong được đáp lại, vừa như là hiện thực vừa như là giấc mơ , như xót xa thi sĩ Bùi Giáng : bất ngờ một bận bùi ngùi yêu em - "một bận" là tất cả hồn yêu... vâng đúng là người ta chỉ yêu có "một bận" . Đã đành yêu ghét là việc của trái tim mà sao mình lại khó bề cản ngăn?

  đo thu yen - truongson5885@gmail.com - 0163.6689.629 - Xuân Đinh Từ Liêm HN  (Ngày 10/06/2012 22:45:48)

Có tôi đang đợi dưới Trời
Ngắm vầng trăng chếch ngậm ngùi lắm thay
Trên đường đi đến một nơi
Lại nghe ai nói vẫn vời vợi xa...

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 339 Điện Biên Phủ Đà Nẵng  (Ngày 10/06/2012 16:18:01)

Nghĩ về một thời...
Thật tránh khỏi những tiếc nuối...
Đời người gắn với những cặp trái nghĩa : sáng - tối, ngày - đêm, thức - ngủ...
Nhân đọc "Tặng người thức giấc nửa đêm" của bạn, Liên Thơ xin chia sẻ nhé

Ai biết?

Mình em thao thức dưới trời
Bình yên ngoài mặt, bời bời ruột gan

Từ mùa hoa hẹn héo tàn
Con đường hạnh phúc chứa chan lệ sầu

Trăng lên từ phía chân cầu
Vớt trăng cảm lạnh treo lầu vọng thơ

Viết lên những nỗi niềm mơ
Giận, thương…thương, giận ai chờ người xưa?

Bên lòng vẫn cảnh tiễn đưa
Mới đây mới đấy …hết trưa, hết chiều

Cạn ngày vơi tháng bao nhiêu
Chỉ còn thoi thóp một điều không quên

Hỏi lòng ai biết mà đền?

Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/6/2012

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 08/06/2012 5:50:37)

Ai người thức giấc nửa đêm
Chắc là lòng đã say mềm - Trời yểu.

Chia sẻ càng anh
NTT

Các bài khác: