DÒNG SÔNG TƠ VƯƠNG

Kim Hương
Đại ngàn sông chảy bơ vơ
Trường Sơn ôm ấp ngẩn ngơ một đời
Xuôi về biển cả trùng khơi
Lắng trong con nước ru hời đong đưa
Tôi chừng hoang mạc cổ xưa
Ngàn năm trầm tích nắng mưa riêng mình
Nào gieo sắp ngửa đồng chinh?
Sao thành sao bại bóng hình chông chênh
Hành trình dòng chắn đá ghềnh
Xuyên khe vượt thác lênh đênh độc hành
Để thèm nhạc khúc mơ xanh
Để nghe sóng vỗ long lanh chút tình.
K.H
______________
Tác giả Kim Hương
CLB Lucbatsaigon
ĐT: 0908 179 508
|
BIỂN TÌNH Kim Hương thân mến ơi ! Qua rồi xuôi ngược phong ba Xin chào tác giả LKH .Lâu nay sự vắng bóng của tác giả như dòng sông |