VỀ QUÊ EM

Lê Việt Hùng
Cùng em về đất Thái Bình
Miền quê yên ả ấm tình xóm thôn
Ngày xưa rau cháo lớn khôn
Đất nghèo nuôi chí dựng hồn non sông
Bao đời lam lũ cha ông
Đổi thay nay phủ ruộng đồng xanh tươi
Đời xưa tay bị khắp nơi
Hôm nay năm tấn ruộng phơi lúa vàng
Lầu xây cao mới khang trang
Nhà thờ tổ cũng đàng hoàng hơn xưa
Trải bao sớm nắng chiều mưa
Nay đà no ấm bốn mùa yên vui...
Có công tiên tổ bao đời
Khắc ghi bia đá một thời liệt oanh.
Bên thành Huế nước Hương xanh
Cụ Đào Nguyên Phổ - ghi danh sử nhà
Nhớ trong ký ức mẹ cha
Ngoại Đào Trinh Nhất một nhà báo hay
Trung kiên ái quốc đêm ngày
Mở trang sử mới - em nay tiếp nghề
Sớm nay về lại miền quê
Thắp hương tiên tổ nguyện thề noi gương
Sáng trong oanh liệt thi trường
Vẻ vang dòng họ - tiếp đường em đi
L.V.H
_______________
Tác giả Lê Việt Hùng - Hà Nội
ĐT: 0984579128
Email: viethungrrc@yahoo.com
|
Tâm tư của một người yêu quê, một vùng quê tuy nghèo nhưng giàu truyền thống. Tôi cũng quê Thái Bình nên rất cảm động trước bài thơ của tác giả. Tuy yêu thơ nhưng không biết làm thơ. |