 Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-Nhà An Lạc-KĐT Mỹ Đình1-Hà Nội
(Ngày 28/06/2012 22:24:39)
Đặng Diệu Thoa ơi! Anh xin chia sẻ một chút cùng em nhé!
“…Giùm em mang cả tháng ngày chông chênh…”
Một lần thoáng gặp mà thành
Chiêm bao mãi đậm hình anh hôm nào
Vào ngồi ra đứng xuyến xao
Ước ao lúa gặp mưa rào tháng ba…
E.Mail dồn dập lại qua
Hồi âm tắt lịm biết là nơi đâu
Dặn lòng thôi nhớ đẩu đâu
Mà tâm vẫn cứ nát nhầu canh khuya…
 Đặng Hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 20/06/2012 22:20:50)
Gửi bạn Diệu Thoa
( Đầu tiên xin bạn đừng cười)
Cái tên rất đep , chắc người cũng Ngoan !
Đoc lên tôi lại mơ màng
Thế nên ; ĐÁNH TIẾNG ;
Chắc người ta hiện chưa chồng
Mình đi mua cốm , mua hồng sang chơi !
" Mới sang chỉ nói chuyện vui
Để xem ý tứ hãy rồi nói ra " !
Nói gần rồi lại nói xa
Rằng " Bên này - bên ấy tuy xa mà gần " !
Tuy bên này cứ vô tình
Nhưng bên ấy vẫn một mình cô đơn !
Ai ơi có biết nguồn cơn
Đêm đông gió lạnh , chăn đơn ...Một mình !
Hay hai ta lập gia đình ! ...
Chuyện này không chịu thì thôi
Xin đừng trách ...có một người ...bạo gan .!..
Tái bút : Bài này gửi một lần rồi
Nay gặp một người gửi nữa xem sao .
20.6.2012.
 Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn - 0942987979 - Thành phố Ninh Bình
(Ngày 20/06/2012 17:59:27)
Diệu Thoa xin chân thành cảm ơn các anh chị em: Phạm Bình Thường, Đặng Hữu Lượng,Nguyễn Thanh Tùng,Từ Đức Khoát,Phạm Ngọc Thanh, Phạm Miên Đồng,Nguyễn Thị Khánh Duy, Phạm Văn Tự, Phù Ninh, Nguyễn Hữu Thanh, Phương Thảo,...đã dành thời gian đọc và đồng cảm cùng NỤ CƯỜI KHUYẾT DANH của Diệu Thoa.
Xin chúc các anh chị em bạn bè thi hữu luôn hạnh phúc với thật nhiều niềm vui. Rất hy vọng và đón đợi thi phẩm của các anh chị em trên trang nhà (lucbat.com) trong thời gian tới!
Trân trọng cảm ơn!
Diệu Thoa
 Phương Thảo - phươngthaotuky@gmai.com - 0973051407 - Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
(Ngày 16/06/2012 8:04:58)
BÌNH BÀI "NỤ CƯỜI KHUYẾT DANH" CỦA ĐẶNG DIỆU THOA.
"NỤ CƯỜI KHUYẾT DANH" - BÀI THƠ TÌNH HAY CÓ TỨ ĐẸP, LỜI THƠ MƯỢT, MIÊU TẢ TÂM TRẠNG CỦA CÁI KHOẢNH KHẮC BẤT CHỢT, CHÔNG CHÊNH LÀ GẶP MỘT NỤ CƯỜI CỦA MỘT NGƯỜI CHƯA QUEN BIẾT. NỤ CƯỜI NHƯ DUÊN TIỀN ĐỊNH, TẠO NÊN "TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH" CHO DIỆU THOA. MỌT THOÁNG BẤT CHỢT VU VƠ ẤY LÀM CHO TA NHỚ TIẾC MỘT ĐỜI. TÌNH YÊU VÀ THƠ CÓ NHIỀU NÉT TƯƠNG ĐỒNG, KHÔNG ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC, VU VƠ BẤT CHỢT NHƯ MỘT TỨ THƠ ĐẸP VỤT QUA TRONG TÂM TƯỞNG NHÀ THƠ, LÀM CHO KHẮC KHOẢI ĐỂ BẬT RA MỘT KIỆT TÁC TÌNH THƠ THẬT ĐẸP. XIN CÓ ĐÔI DÒNG CẢM TÁC VỚI DIỆU THOA:
"Gặp nhau hôm ấy mệnh Trời
Người ta buông một nụ cười khuyết danh
Nào ngờ một thoáng mong manh
Mà tim lỗi nhịp, mà thành ngẩn ngơ…"
TÌNH YÊU ĐẸP Ở TỎ MỜ
NHIỀU KHI RÕ QUÁ, BẤY GIỜ MẤT HAY
KHUYẾT DANH MỘT NỤ CƯỜI NÀY
QUÀ RIÊNG THƯỢNG ĐẾ SẮP BÀY TẶNG EM.
Anh PHƯƠNG THẢO, HẢI DƯƠNG
phươngthaotuky@gmai.com
ĐT: 0973051407
 Nguyễn Hữu Thanh - trungthu@vnn.vn - 0983208964 - Hoàng Mai Hà Nội
(Ngày 11/06/2012 21:19:15)
Nụ cười thổi ngã được em,
Chủ nhân của nó cũng nghiêng ngả rồi.
Tiếng cười thật lắm em ơi,
Thành tâm, tốt bụng tiếng cười mới sang,
Yêu đi em kẻo lỡ làng,
Gần xa là chuyện duyên tình nợ nhau..
 nguyễn thị khánh duy - someone_todo_something@yahoo.com.vn - 0933687771 - 233, khu phố tường thành, thị trấn đất đỏ, huyện đất đỏ BRVT
(Ngày 11/06/2012 18:14:53)
Rất hân hạnh được làm quen với bạn Đặng Hữu Lượng
Trước tiên mình xin chúc sức khỏe đến bạn..
Bạn nói đúng đấy, chúng ta sống vì tình yêu, yêu rất nhiều, như bạn nói, yêu quê hương, yêu đất nước, yêu quê nhà, yêu những gì xung quanh ta,... những thứ tình yêu ấy, sẽ làm mình như muốn sống đời để được hưởng thụ nó, có thể nhiều khi còn nghĩ la rất hãnh diện nữa cơ, bạn nói đúng ko? nhưng ngược lại đối với tình yêu nam nữ, nó đem cho ta có đôi lúc vui với những kỉ niệm chất ngất, cũng có đôi lúc buồn những cay đắng làm mình tê tái...
bạn cho rằng "tạo hóa đã ban cho loài người một trái tim biết rung động (1), một cắp mắt nhìn vào tận nơi sâu thẩm mà ko thể nói thành lời (2)", cũng đúng đấy. nhưng bạn có biết thế nào là "tạo hóa" ko? mình có thể phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau. tạo hóa ở đây chỉ là một cái gì đó nho nhỏ mà ông trời ban cho chúng ta, Ông đã cho chúng ta, biết thương, biết nhớ, biết giận, biết hờn, biết trách và tệ hơn nữa là biết thù...Bởi chính vì thế mới suy ra được =>(1), và bên cạnh đó, Ông cũng đã chia ra nhiều hướng nhìn khác nhau cho mọi tầng lớp, đối với tầng lớp đang yêu như tụi mình, chỉ có thể nhìn sâu nhưng chỉ là trước mắt, nhìn sâu và nột tâm, nhìn sâu vào cử chỉ, hành động, lời nói, tại sao mình lại nói là trước mắt, vì ý chỉ ở đây chỉ là hiện tại. còn tầng lớp đi trước mình lại là khác, rồi đến tầng lớp đi qua một thời rồi lại mang đậm tính chất khác nữa, từ đó mình có thể suy ra => (2).
Tình yêu nó là một cái gì đó có thể xem như là vô giá, cũng có thể xem như một vật vô hình, và cũng có thễ xem nó chẳng đáng một xu, (có thể hơi quá đáng, hi), đối với một người nào đó đang cố tình trêu, cá, đùa giỡn,...thì nó chẳng đáng một xu thiệt. nếu bạn nghĩ sâu xa thêm chút nữa thì sẽ hỉu ý của mình thôi ah. nhiều khi mình hãnh diện vì tình yêu, khi mình đang trong thời gian ấp ủ nhưng giấc mơ, hay là gì đó quý giá một chút, rồi nhiều khi mình lại thấy thất vọng, cay đắng, đau khổ chỉ vì mình đã qua một cơ hội, đáng lí ra là phải của mình, => "những lúc tưởng như nắm được nhưng lại tuột khỏi tay ... Và cũng vì sự đỏng đảnh ấy của Tinh Yêu mà chúng ta đau khổ và khi ta thành công thì ta thấy hạnh phúc"
hjhj. mình mới là người fai xin đừng trách nói nhiều nè, vì mình vừa đang trong tâm trạng ấy, vừa hiểu đc về khái niệm và tâm lý tình yêu chút ít...
mong hồi âm!
 Phù Ninh - phuninhthonphuong4@gmail.com - 0925138917 - Đà Lạt
(Ngày 11/06/2012 17:13:14)
HỌA " NỤ CƯỜI KHUYẾT DANH "
tặng DDT
Phải chăng muôn sự tại Trời
Phải lòng chỉ bởi nụ cười ẩn danh
Lạnh lùng giừơng một chiếu manh
Khôn, cô đơn mãi cũng thành ngu ngơ
Tơ vương đêm ngóng ngày chờ
Đứng ngồi bến vắng nhẵn bờ đợi trông
Vô duyên lòng ngượng ngập lòng
Nụ cười quá vãng đợi mong nỗi gì
Con tim nào tội tình chi
Nhu mì quen bỗng hu hi khóc cười
Phải chăng muôn sự tại Trời
Buộc hồn người với nét cười vu vơ
ước gì vừa quá tuổi thơ
Để thương để nhớ để chờ đợi đây
Thoả hồn gửi gió vin mây
Cho em tìm lại những ngày xênh xang...
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 10/06/2012 23:31:14)
TÌNH AI THAO THỨC
(hoạ thơ "Nụ cười khuyết danh" của Đ.D.T)
Xa nhau thăm thẳm khoảng trời
Mà thương mà nhớ một người khuyết danh
Vấn vương vời vợi mong manh
Ảo hư hình bóng...dỗ dành ngẩn ngơ !
Khuyết danh…ai đợi ai chờ
Mơ màng trăng gió hẹn hò ngóng trông
Nhớ chi cứ thổn thức lòng ?
Thuyền xa bến đợi...hoài mong làm gì!
Tương tư khuya sớm nhu mì
Hồn hoa bóng nguyệt ở đi khóc cười
Phận duyên...lệ xót tại trời !
Đêm dài cõi vắng đợi người trong mơ
Ôm lòng day dứt tình thơ
Khát khao khao khát bến chờ thuyền đây
Xa vời góc bể chân mây
Tình ai thao thức…hao gầy chông chênh !?
Phạm Tự
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 10/06/2012 17:30:03)
Chào bạn Khánh Duy
Hôm nay Tôi muốn cùng ban tọa đàm về TÌNH YÊU , Theo tôi thì :
Tạo hóa đã ban cho loài người một Trái tim biết rung động và một cặp mắt nhìn vào tận nơi sâu thẳm mà không thể nói thành lời ! Chúng ta gọi bằng hai chữ TÌNH YÊU ! Ôi Tinh yêu đã cho ta hạnh phúc cũng nhiều nhưng đau khổ cũng lắm , mà thường ta cứ âm thầm chịu đựng
Chẳng thể chia sẻ được với ai vi là đặc tính rất riêng tư của từng cá nhân - Cũng vì thế mà - Niềm vui khó kiếm , nỗi buồn dễ khơi !-Phải
không bạn ! Chúng ta sống bằng tình yêu : yêu những người quanh ta ,
Yêu dòng sông quê nhà , ...và...Tinh yêu nam nữ - Sợi dây dễ rung cảm và sâu săc nhất trong mỗi con người chúng ta
Tình yêu dù rất cụ thể nhưng lại như mơ màng , Rất gần gũi nhưng lai như rất xa vời . Những lúc tưởng như nắm được nhưng lại tuột khỏi tay ... Và cũng vì sự đỏng đảnh ấy của Tinh Yêu mà chúng ta đau khổ
và khi ta thành công thì ta thấy hạnh phuc . phải không bạn
Ý kiến bạn thế nào - xin được hồi âm
và cũng xin bạn;
Xin bạn đừng trách nhiều lời
Điều đã biết rồi nói nữa làm chi !
Xin chào - Hẹn gặp lai !
$.5.2012.
 nguyễn thị khánh duy - someone_todo_something@yahoo.com.vn - 0933687771 - 233, khu phố tường thành, thị trấn đất đỏ, huyện đất đỏ BRVT
(Ngày 10/06/2012 10:43:16)
"Buồn này giấu biệt vào thơ
Người ta ơi, biết bao giờ gặp đây?
Gửi lòng theo gió, theo mây
Giùm em mang cả tháng ngày chông chênh…"
em cảm thấy thích đoạn này nhất, và có lẽ là giống tâm trạng của em hiện giờ.
"tình yêu là mảnh băng sâu
yêu rồi mới biết tình đầu khó phai..."
DKNY
 Phạm Miên Đồng - miendong75@yahoo.com.vn - 0982291940 - ĐTM DV - Hà Nội
(Ngày 09/06/2012 20:34:03)
MONG MANH
Thẫn thờ than với ông Trời
Sao không dám hỏi rõ người tính danh
Cơ hội nào chả mỏng manh
Trách mình nhút nhát dịp lành bỏ ngơ
Còn đâu mà ngóng với chờ
Bóng chim tăm cá mịt mờ mỏi trông
Cầm lòng xe cát biển đông
Người ta xinh thế, ước ngông ích gì
Cái nhìn nào tội tình chi
Mà tim khốn khổ lúc khi khóc cười
Đổ thừa muôn sự tại trời
Vẫn không dứt được bóng người trong mơ
Thẫn thờ vịn mấy vần thơ
Lang thang tìm kiếm ngóng chờ đó đây
Thả hồn lãng đãng theo mây
Mong người một chút vơi đầy chông chênh …
PMĐ
 PHẠM NGỌC THANH - thanhngoc19@ymail.com - 0913684117 - 143 Bà Triệu vũng Tàu
(Ngày 09/06/2012 18:54:12)
Vừa lên mạng đọc bài thơ "Nụ cười khuyết danh ' bâng khuâng quá.Bèn làm bài họa tìm mãi mới thấy bai và tác giả . Xin gửi bài họa tới tác giả như la một chút tình bạn thơ.
Tìm Em không thấy trách Trời,
Khuyết danh giờ đã là người có danh.
Sóng tình nửa thoáng mong manh
Mà tim đã ngẩn...Hồn lành đã ngơ.
Ước chi có số ...bấm...chờ,
Gửi mail ...héo ruột... từng giờ ngóng trông.
Thương lòng lại khéo giận lòng
Dã Tràng xe cát biển Đông...Lạ gì.
Thơ ai đọng giọt nhu mì,
mà tan nát gió vu vi nụ cười.
Trời xanh đâu cũng là Trời,
Thoát sao số phận cõi người mộng mơ
Niềm vui dào dạt ý thơ
Xin ai hãy đợi...cuôc cờ tới đây
Nỗi lòng gửi nắng nhờ mây
Đến người em gái
dãi bày lênh chênh.
 Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ
(Ngày 09/06/2012 11:08:48)
Tôi được Lê Nhuệ Giang cho hay hội VH Ninh Bình đang thăm quan Cúc Phương 11- 06 mới về - TĐK định đến thăm Ninh Bình một ngày gần đây nhất?- Hôm nay nhân bài "Nụ cười khuyết danh" của Đ D T, tôi xin gửi đôi lời của kẻ "Vô danh"đến tác giả cùng anh chị em hội H/h Ninh Bình - Hẹn ngày gặp bạn trên đất cố đô để đàm đạo , học hỏi các thi nhân
VÔ DANH
Phỏng ý thơ của Đặng Diệu Thoa
Có gặp hay không bởi mệnh trời
Sao mình sở hữu cái chơi vơi?
Buồng tim lỗi nhịp theo câu chữ
Khối óc lang thang kiếm nụ cười
Tạo hóa thường trêu ong ghẹo bướm
Càn khôn vẫn bỡn ngợm đùa người
Ái tình là thế đời là thế !
Muốn giấu vào thơ để trả lời?
Từ Đức Khoát
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 09/06/2012 10:18:20)
MỘT MÌNH
**********
"Một mình làm cuộc hẹn - chờ"
Một mình ôm cả ước mơ - một mình
Chia sẻ cùng bạn
NTT
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hảo phòng
(Ngày 09/06/2012 8:14:23)
Xin chào bạn Diệu Thoa .
Bài thơ " Nụ cười khuyết danh " Của bạn rât sâu lắng , diễn đạt một góc nội tâm thầm kín và sâu thẳm của tâm hồn . Bài thơ rất đẹp
rất hình tượng vì thế nên :
Ước gì ta có cánh bay
Đường xa dặm thẳng đến ngay bên nàng
Người trong thơ chắc ngỡ ngàng
Những mong , những ước - rõ ràng là đây !
Nhìn tận mặt , nắm chặt tay !
Để không còn những tháng ngày cô đơn ! ...!!.
Xin chào - hẹn gặp lai
9.6.2012.
 pham binh thuong - binhthuong970@yahoo.com.vn - 04 3 8334161 - 136-Yen Hoa Cau Giay Ha Noi
(Ngày 09/06/2012 6:59:29)
bao giờ thành hội nhà ta
cũng xin di đà một chút muối dưa.
|